
Theo ghi nhận, vào khoảng 16h30 tại khu vực trung tâm đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM đã rộn ràng không khí đón năm mới. Sắc xuân tràn ngập khắp các tuyến đường, người dân nô nức chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp Tết và chuẩn bị đón giao thừa.

Cùng bạn bè và gia định đi chụp ảnh vui xuân, chị Thu Trang ngụ quận 1, TP.HCM chia sẻ: "Thành phố trang trí Tết rực rỡ khắp nơi, tôi thấy rất đẹp và rất vui. Tôi vừa được nhìn ngắm không khí đón Tết vừa chụp ảnh làm kỷ niệm, mong năm mới có nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người".

Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, nhiều nghệ sĩ đường phố cũng tranh thủ biểu diễn vui xuân.

Tại Bưu điện thành phố, nhiều du khách nước ngoài bỡ ngỡ khi chứng kiến người dân vui xuân đón Tết tại Việt Nam.

Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 cũng là dịp để quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Các món ăn truyền thống đường phố cũng là đặc sản khi du khách đến với TP.HCM.

Đến 17h, lượng người đổ về Phố đị bộ Nguyễn Huệ ngày càng đông.

Với những cách trang trí sặc sỡ, bắt mắt và màu sắc tươi tắn của hoa lá khiến những địa điểm này có lượng khách đổ về khá đông để cùng hòa mình vào không khí Tết.

Nhiều người lớn tuổi cũng tranh thủ vui xuân, đón Tết.

Vui xuân cùng nhau là cơ hội để các cặp đôi tăng thêm sự lãng mạn.

Nhiều du khách đã không khỏi choáng ngợp khi lần đầu đến Việt Nam vui xuân và dịp Tết cổ truyền.

Đón xuân, đón năm mới, là cơ hội để các gia đình sum họp, quây quần bên nhau đón giao thừa.

Đến 18h30 lượng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rất lớn, hàng người chen chúc nhau để chụp hình.

Đây cũng là điều kiện để các gian hàn bày bán các món ẩm thực.

2 ông cháu ngồi nghỉ mệt, khi chứng kiến hàng đoàn người đông đúc.

Các món ăn đường phố luôn được ưa chuộng.

Câu nói "Vui như Tết" là cảm nhận của nhiều người mỗi khi đến với đường hoa Nguyễn Huệ vào những chiều cuối năm. Điều này cũng dễ hiểu bởi nhiều năm nay, người dân TP.HCM đã quen với việc chiều 30 Tết thay vì ở nhà thì lại ra đường, đến với đường hoa Nguyễn Huệ để vừa thưởng hoa, vừa đón năm mới với mọi người. Đây đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người dân TP.HCM trong đêm đón giao thừa.