| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vẫn dạt dào cảm xúc mùa xuân tuổi 80

Thứ Sáu 04/02/2022 , 15:42 (GMT+7)

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ở tuổi 80 vẫn ‘khai bút’ dịp Tết Nhâm Dần 2022 bằng ca khúc mới có tên gọi ‘Cảm xúc mùa xuân’ dạt dào tâm sự nhớ thương.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua nét vẽ Huỳnh Dũng Nhân.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua nét vẽ Huỳnh Dũng Nhân.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sinh năm Nhâm Ngọ 1942. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ngay từ ca khúc đầu tay “Qua sông” viết năm 1963 đã được trao giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu. Suốt 6 thập niên qua, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vẫn bền bỉ sáng tạo và nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng.

Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì phải kể đến những ca khúc đã được xếp vào hàng kinh điển là “Đất nước”, “Bài ca không quên”, Dấu chân phía trước”, “Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn”... Ngoài cảm hứng lớn về Tổ quốc, chủ đề mùa xuân cũng đã xuất hiện trong nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nổi bật như “Đường tàu mùa xuân” hoặc “Mùa xuân từ những giếng dầu”.

Đón Tết Nhâm Dần 2022, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bước vào tuổi 80. Dấu vết thời gian phủ lên vóc dáng ông khiến tóc bạc da mồi, nhưng trái tim đa mang của ông vẫn dạt dào giai điệu trữ tình.

'Cảm xúc mùa xuân' ở tuổi 80 của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

"Cảm xúc mùa xuân" ở tuổi 80 của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Ca khúc vừa “khai bút” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tên gọi “Cảm xúc mùa xuân” được phổ thơ Ngô Tấn Mạnh. Đó là lời hát không hề chấp nhận sự già nua và mệt mỏi trước đất trời mở hội năm mới: “Cây xanh lá biếc trời đẹp quá, man mác lòng tôi nhớ mênh mông”.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết, ông đồng cảm với những câu thơ của Ngô Tấn Mạnh. Vì vậy, “Cảm xúc mùa xuân” gửi gắm nhiều niềm riêng mà ông từng trải nghiệm thời trai trẻ dấn thân cho sự nghiệp thống nhất non sông: “Em còn nhớ không, còn nhớ không. Xa quê lặn lội tận sông Hồng... Em ngồi thêu áo, tôi thả lưới. Thêu chữ thủy chung đợi chờ mong”.

Xem thêm
Những cặp đấu hấp dẫn tại bán kết bóng chuyền Cúp Hoa Lư

Câu lạc bộ VietinBank dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là đại diện nữ cuối cùng giành vé vào bán kết Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2025.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.