| Hotline: 0983.970.780

Phú Thọ: Sạt lở đất gây tai nạn làm chết một người

Thứ Ba 10/01/2023 , 08:28 (GMT+7)

Ngày 8/1, tại Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở đất làm lật máy múc dẫn đến hậu quả làm chết một người.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Sơn, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 8/1, tại khu đất vườn của bà Kiều Thị Vân (sinh năm 1979, trú tại Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội) tại Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn.

Khu đất của bà Vân có diện tích đất 6.256,1m2, trong đó có 400m2 đất ở nông thôn và 5.856,1m2 đất trồng cây lâu năm đã được UBND huyện Thanh Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC71566, ngày 9/6/2022.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo nhu cầu cá nhân, bà Vân đã làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Thanh Sơn chấp thuận phương án cải tạo đất vườn để trồng cây ăn quả có giá trị cao. Ngày 9/12/2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1827/UBND-TNMT về việc chấp thuận, cho phép vận chuyển đất dư thừa để đắp nền công trình.

Bà Vân đã hợp đồng thuê anh Phạm Văn Thượng, sinh năm 1983 và anh Lê Văn Bằng sinh năm 1996, cả hai người đều có HKTT tại huyện Thanh Thuỷ đến múc và vận chuyển đất. Chiều ngày 8/1/2023, anh Thượng và anh Bằng điều khiển máy múc nhãn hiệu Hyundai 2000-2 san gạt mặt bằng khu đất vườn của bà Vân.

Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, anh Bằng đang làm thì phát hiện tại taluy dương của khu đất san gạt cách vị trí anh Thượng đang làm khoảng 10m có dấu hiệu sạt lở đất, anh Bằng bấm còi và hô để thông báo cho anh Thượng biết đất sắp sạt lở.

Anh Thượng điều khiển máy múc đi ra khỏi khu vực đang san gạt nhưng do vướng đống đất trên đường đi ra nên anh Thượng đã dùng gầu máy múc để gạt. Trong khi anh Thượng đang gạt đống đất thì đất ở taluy dương sạt lở từ trên cao xuống vùi kín máy múc và anh Thượng.

Ngay sau khi nhận được tin, UBND huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Giáp Lai đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng huy động phương tiện máy móc đến hiện trường tìm kiếm anh Thượng. Đến khoảng 21h00 cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện anh Thượng đã tử vong phía dưới cabin của máy múc. UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tiếp tục xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm