| Hotline: 0983.970.780

Rạn nứt làm hại tuyển Pháp

Thứ Hai 25/06/2012 , 11:01 (GMT+7)

Sau World cup 2010 ở Nam Phi, người hâm mộ Le Blues tiếp tục phải chứng kiến cảnh bất đồng và những rạn nứt trong phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia.

ĐT Pháp (giữa) hoàn toàn bất lực trước Tây Ban Nha

Bị loại khỏi EURO không phải là bi kịch duy nhất của Pháp. Sau World cup 2010 ở Nam Phi, người hâm mộ Le Blues tiếp tục phải chứng kiến cảnh bất đồng và những rạn nứt trong phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia.

Đây cũng bị coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-2 của Pháp trước Tây Ban Nha, cho dù trước trận tứ kết, BHL và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã cố gắng xoa dịu. Sự cố nảy sinh sau trận đấu với Thụy Điển ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng. Pháp thua 0-2 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay tuyển Anh. Tranh cãi đã nổ ra giữa các thành viên Le Blues. Truyền thông Pháp đưa tin, Ben Arfa, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Marseille đã dùng khá nhiều từ ngữ được mô tả là “nặng nề” nhằm vào HLV Laurent Blanc do bị thay ra giữa chừng. Ben Arfa cho rằng đã không được ông Blanc tạo cơ hội thể hiện mình. Cầu thủ này thậm chí thách thức HLV Blanc “đuổi mình về nhà”.

Trước những đồn đoán của dư luận, HLV Laurent Blanc đã phải thừa nhận về những vấn đề nội bộ của đội bóng. Pháp bước vào trận đấu với Tây Ban Nha mang theo gánh nặng tâm lý cùng ám ảnh bóng ma ở World cup 2010 (Nam Phi). Ở giải đấu trên, tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Domenech đã phải sớm rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng, và nguyên nhân cũng vì những vấn đề trong phòng thay đồ. Nhiều trụ cột ở tuyển Pháp khi ấy, bao gồm cả tiền đạo Nicolas Anelka, hậu vệ P. Evra đã bất phục ông Domenech. Trong một cuộc tranh cãi, Nicolas Anelka thậm chí đã dùng từ “con đĩ” để chửi ông Domenech. Sự cố nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng thể thao Pháp phải vào cuộc nhưng vẫn không giải quyết được. Pháp bị loại sớm trong khi ông Domenech sau đó cũng phải rời ghế. Một loạt cầu thủ bị kỷ luật.

Trở lại với trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sáng qua, “Bò tót” trội hơn cả về thời lượng kiểm soát bóng, thế trận, tạo dựng cơ hội. Cả hai bàn thắng của Tây Ban Nha đều được ghi do công của Xabi Alonso, tiền vệ đang khoác áo CLB Real Madrid. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Tây Ban Nha thậm chí có thể thắng đậm hơn.

Các thành viên tuyển Pháp đã phải lên tiếng thừa nhận, thua “tâm phục khẩu phục”. “Tôi phải nói rằng Pháp đã đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt trận đấu, và đây là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Họ không có nhiều cơ hội, nhưng lại tận dụng được trong những lần hiếm hoi. Đây chính là sự khác biệt giữa đôi bên”, hậu vệ Adil Rami cho biết.

Thủ thành Hugo Lloris thì tuyên bố, Pháp “không có gì phải xấu hổ”. “Chúng tôi đã thi đấu tốt trước đội bóng mạnh nhất thế giới. Thế nên chẳng có gì phải xấu hổ. Dĩ nhiên, chúng tôi cảm thấy rất thất vọng”, Lloris nói. Theo tiền đạo Karim Benzema, Tây Ban Nha mặc dù mạnh, nhưng Pháp cũng đã thiếu may mắn khi không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Benzema cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã thi đấu rất tuyệt vời. Thật thất vọng khi lẽ ra chúng tôi đã có thể đánh bại Tây Ban Nha. Trong một số thời điểm nhất định, chúng tôi thậm chí chơi tốt hơn họ. Nhưng Tây Ban Nha rõ ràng đã biết ghi bàn ở những thời điểm quan trọng, cho dù cơ hội của họ không thật sự rõ ràng. Pháp đã thua đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng chúng tôi cũng đã thể hiện là một đội bóng mạnh”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa đôi bên, Pháp để thua Tây Ban Nha.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm