| Hotline: 0983.970.780

Sinh tử với kình địch

Thứ Tư 13/08/2014 , 09:29 (GMT+7)

15h chiều nay (13/8), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu có tính quyết định đến tấm vé vào bán kết, giải U22 Đông Nam Á - Cup Hassanal Bolkiah 2014 của bảng B với kình địch U19 Indonesia.

Xoay tua thất bại

Sau trận thắng dễ 4-0 trước U21 Singapore, U19 Việt Nam có phần chủ quan khi tung ra sân đội hình có tới 7 vị trí được đảm nhiệm bằng những cầu thủ mới.

Theo lý giải của HLV trưởng Guillaume Graechen (Giôm) đây là kế hoạch xoay tua đội hình của ông nhằm rèn quân cho vòng chung kết U19 Đông Nam Á và giải vô địch châu Á sắp tới. Và thế là U19 Việt Nam đã “rơi bịch” xuống đất khi để cho U21 Malaysia hạ chóng vánh 2 bàn lấm lưng.

Malaysia trong vòng 5 năm trở lại đây luôn là đối thủ kỵ giơ của Việt Nam ở mọi cấp độ. Sự lạnh lùng, thực dụng và luôn hướng đến hiệu quả của người Mã một lần nữa khiến chúng ta phải nhận trái đắng.

U21 Malaysia đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U19 Việt Nam và chấp nhập vào cuộc với thế cửa dưới, nhường toàn bộ thế trận cho đoàn quân của thầy Giôm. Sau 45 phút đầu phong tỏa rất tốt lối đá phối hợp nhỏ, nhuyễn của U19 Việt Nam bằng lối chơi áp sát và phòng ngự số đông, U21 Malaysia đã bất ngờ tung ra những đòn đánh chí mạng vào lưng U19 Việt Nam ở đầu hiệp 2.

Cũng phải nói rằng, thời điểm U19 Việt Nam “ăn đòn” là thời điểm chúng ta tỏ ra khinh suất, mất tập trung và không còn đảm bảo thể lực để chống phản công.

Sau khi thủng lưới, U19 Việt Nam còn bộc lộ điểm yếu về tâm lý khi trở nên nôn nóng, không thể duy trì được sự chính xác trong những pha phối hợp. Dù đã tung vào sân Công Phượng, Tuấn Tài, Hồng Duy song lối chơi của U19 Việt Nam vẫn đầy rối rắm và thiên về những tình huống xử lý cá nhân nên không thể thay đổi tình thế.

Sau trận đấu, thầy Giôm khẳng định, ông không hề hối hận khi đã tung ra đội hình 2 trong trận đấu này. Các học trò của ông đã rút ra được nhiều bài học.

Còn người hâm mộ thì hy vọng, chính thuyền trưởng người Pháp cũng phải nhận ra khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị ở U19 Việt Nam hiện tại để từ đó bớt đi nhưng quyết định mạo hiểm.

Sinh tử với kình địch

U19 Indonesia cũng đã chủ quan. Họ tưởng rằng sẽ dễ dàng đánh bại một U21 Brunei được coi là yếu nhất bảng nên đã bố trí một đội hình dự bị đấu với đội chủ nhà. Kết quả, họ “sốc” với tỷ số 1-3 trong một ngày mà hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo chơi như mơ ngủ, còn tiền vệ Adi của U21 Brunei chơi như lên đồng.

Kết quả này đẩy U19 Indonesia xuống vị trí áp chót bảng đấu và họ buộc phải vượt qua U19 Việt Nam mới nuôi hy vọng đi tiếp. Tương tự, U19 Việt Nam cũng không còn cửa nào sáng hơn nếu không đánh bại đại kình địch U19 Indonesia.

Vì sao gọi U19 Indonesia là “kình địch” thì nhiều người đã rõ. Đây sẽ là lần đầu tiên sau trận chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013, U19 Việt Nam và U19 Indonesia gặp lại nhau. Tất nhiên, đoàn quân của HLV Graechen vẫn chưa thể nào quên trận thua trên chấm 11 m cách đây 1 năm và ông rất muốn các học trò của mình đòi lại sòng phẳng món nợ này.

Trước giờ đấu, thầy Giôm khẳng định ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Vấn đề còn lại là các học trò của ông phải xung trận với tinh thần mạnh mẽ để không phụ lòng của hơn 300 CĐV Việt Nam từ nhiều nơi trên đất nước Brunei đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển những ngày qua, bên cạnh sự dõi theo của hàng triệu khán giả ở quê nhà.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm