| Hotline: 0983.970.780

Tặng 1.000 bình nước lọc cho bà con vùng hạn mặn Long An

Thứ Ba 30/04/2024 , 07:43 (GMT+7)

Long An 1.000 bình nước lọc và 33 m3 nước sạch được Nhóm Thiện nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) cùng với các Mạnh thường quân tặng bà con vùng hạn mặn Long An

Chiều 29/4, tranh thủ thời gian của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nhóm Thiện nguyện G9 – Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) cùng với các Mạnh thường quân tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn tỉnh Long An.

Người dân ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến nhận nước ngọt do Nhóm Thiện nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ vận động tài trợ. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến nhận nước ngọt do Nhóm Thiện nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ vận động tài trợ. Ảnh: Minh Đảm.

Theo đó, tại ấp Mương Chài, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nhóm đã trao tặng 400 bình nước lọc (loại 21 lít/bình). Tại ấp Long Bào cũng tại xã Phước Lại, nhóm trao tặng bà con 600 bình nước lọc. Tại xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nhóm  mang đến 1 xe bồn 33m3 nước sạch hỗ trợ bà con đến lấy về sinh hoạt.

Đại diện Nhóm Thiện nguyện G9 – Vì nụ cười trẻ thơ chia sẻ, từ đầu mùa hạn đến nay, nhóm đã trao tặng bà con vùng hạn mặn tại ĐBSCL 5.600 m3 nước sinh hoạt, 1.000 bình nước lọc (loại 21 lít), 33 khối nước sạch. Tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. Thời gian tới, nhóm vẫn sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm san sẻ khó khăn với bà con vùng chịu ảnh hưởng của hạn mặn vùng ĐBSCL.

Xem thêm
Việt Nam - bang California tăng cường hợp tác thực hành nông nghiệp bền vững

Ngày 16/5 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam gặp mặt và làm việc với Bộ Lương thực và Nông nghiệp bang California, Hoa Kỳ (CDFA).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.