Siêu phẩm gần đây nhất của anh là bàn thắng đến cú sút phạt trực tiếp ở cự ly 40m, giúp FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh.
Bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh là pha lập công thứ 3 của Quốc Phương ở mùa giải năm nay. Có một chi tiết rất đáng chú ý là bàn nào của “Messi xứ Thanh” cũng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm.
Vòng 5, Hà Nội T&T hành quân đến Thanh Hóa với hành trang là thành tích bất bại sau 4 lượt đấu đầu tiên. Đội bóng Thủ đô cũng là người mở điểm trước sau gần một giờ thi đấu và đội chủ nhà gặp bế tắc thực sự trong việc khai thông bế tắc.
Đúng lúc ấy, Quốc Phương xuất hiện. Vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ sinh năm 1991 bắt vô-lê hoàn hảo sau đường tạt bóng bên cánh phải, làm tung nóc lưới đội khách. Đến vòng 18, tiếp tục là cầu thủ có cái chân trái cực dị này khiến khán giả phải trầm trồ. Nhận bóng sát đường biên ngang, Quốc Phương quan sát rất nhanh rồi sút thẳng về phía khung thành Hà Nội T&T khiến thủ thành Anh Đức không kịp trở tay.
Mới nhất, vòng 20, vị cứu tinh của bóng đá xứ Thanh tiếp tục lên tiếng. Trong bối cảnh đội quân của HLV Hoàng Thanh Tùng rất khát điểm để bám đuổi Bình Dương, Quốc Phương đã cụ thể hóa tham vọng ấy bằng cú sút xa không tưởng từ khoảng cách 40m.
Không thường xuyên ghi bàn, thậm chí chưa chắc suất đá chính ở đội bóng quê hương, nhưng cứ hễ "Messi xứ Thanh" lên tiếng là y như rằng có siêu phẩm. Dĩ nhiên để có được khả năng có một không hai ấy, cầu thủ sinh năm 1991 đã phải trả giá không ít.
Bắt đầu nổi lên từ năm 2009 trong màu áo U19 Việt Nam, Quốc Phương cùng nhóm Văn Quyết, Đình Bảo, Minh Tuấn góp phần làm nên chiếc HCĐ đáng nhớ, đặc biệt là ở trận đấu cuối cùng với U19 Malaysia.
Thành công bước đầu giúp Quốc Phương thêm tự tin. Trong hai năm sau đó, anh giành thêm 1 HCV và 1 HCB ở giải U21 quốc tế Báo Thanh niên, đồng thời được CLB Thanh Hoá chính thức đôn lên đội một vào năm 2011.
Sớm có bàn thắng ra mắt vào lưới Hà Nội ACB ngay trong những ngày đầu làm cầu thủ chuyên nghiệp, sự nghiệp của Quốc Phương tiếp tục “lên hương” khi siêu phẩm của anh vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 18 V-League 2012 được trang điện tử thể thao nổi tiếng 101 great goals bình chọn là một trong 10 siêu phẩm đẹp nhất tuần.
Tuy nhiên chính lối chơi thiên về kỹ thuật và đậm chất hồn nhiên của cầu thủ chạy cánh này khiến anh phải trải qua quãng thời gian tồi tệ với những chấn thương liên tiếp. Đầu tiên là vết đau do giãn dây chằng đầu khiến Phương phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Lần thứ hai là dưới thời HLV Triệu Quang Hà, cựu tuyển thủ U19 bị vỡ xương cổ chân trong một buổi tập và tiếp tục đánh bạn với bệnh viện trong vòng 5 tháng.
Nhớ lại những ngày tháng chật vật, Quốc Phương tâm sự: “Thấy thằng bạn thân Văn Quyết tỏa sáng rồi thành danh ở Hà Nội T&T, em khâm phục nó lắm. Tuổi trẻ ai chẳng có sự háo thắng và khao khát thể hiện mình. Đến lúc bó gối nhìn đồng đội thi đấu, em buồn không thể tả”.
Cho đến bây giờ, khó khăn đã tạm thời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những siêu phẩm của Quốc Phương. Hy vọng, anh sẽ trụ lại được với mảnh đất quê hương và không phải “bán xới” đi lập nghiệp xa xứ như Đình Tùng, Tăng Tuấn trước đây.