Thủ phủ hoa hồng 'xuống' đường, thu hút khách
Chủ Nhật 12/01/2025 , 07:51 (GMT+7)Sau khi thất thu dịp 20/10, người trồng hoa tại các xã thuộc huyện Mê Linh đang cố công chăm sóc để có một vụ Tết thắng lợi.
Dịp 20/10 vừa qua, làng hoa xã Mê Linh vắng vẻ lạ thường. Do ảnh hưởng của bão số 3, người nông dân mất mùa, phải "mót" từng bông hồng đem bán. Phần lớn, ruộng trồng hoa bị ngập nước khiến hoa không nở, nhiều cành chết khô. Số ít nở thì lại không đểu, giá bán cũng thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm.
Anh Nguyễn Duy Thắng, xã Mê Linh cho biết, thời điểm ấy, bán trầy trật mới được giá 3.000 đồng/bông cho thương lái. Phần nhiều, người dân chấp nhận cắt bỏ phần ngọn để tập trung chăm sóc khôi phục cho vụ Tết.
Ý thức phải làm lại nên anh Thắng gần như cả ngày ở ngoài vườn dịp giáp Tết nguyên đán Ất Tỵ. Do hoa hồng yêu cầu nhiều công chăm bón, nên gần như chủ nhà vườn không ngơi tay. Khi thì tưới nước, lúc lại cắt tỉa cành, thậm chí phương án chong đèn cho hoa nở đúng dịp cũng được anh tính tới.
Từ một vài hộ dân ban đầu, người dân Mê Linh giờ hầu như phát triển kinh tế nhờ vào trồng hoa. Do xã nằm ở khu vực cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, giao thông thuận tiện đến các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, nên những hộ dân trồng hoa có tay nghề cao có thể nhận mối bán buôn đến nhiều địa phương.
"Nhiều thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc", anh Thắng cho biết. Theo lời anh, hàng bonsai - hoa trồng trong chậu, được uốn, tỉa cầu kỳ - năm nay hút khách. Một số chậu đẹp có thể được bán với giá chục triệu đồng.
Chủ vườn cũng nhẩm tính, rằng với một số hộ dân chăm bón tốt, 1 sào (Bắc bộ) trồng hoa hồng có thể thu về 30 triệu đồng hoặc hơn nữa.
Đến thăm những nhà vườn lớn tại xã Mê Linh dịp này, đâu đâu cũng thấy một mùi hương thơm ngát của ngập tràn các loài hoa. Không chỉ bán ra thị trường, một số nhà vườn còn sáng tạo kết hoa thành dạng cổng vòm, phục vụ nhu cầu chụp ảnh cho du khách.
Ngoài bàn tay khéo léo tỉa nụ, tỉa lá, để làm được những "cổng" to lớn như này cần sự theo dõi sát sao cây hoa để xử lý kịp thời, tránh sâu bệnh.
Cuối tháng 12 vừa rồi, xã Mê Linh tham gia Festival hoa do UBND huyện tổ chức. Đây là lần thứ 2, Mê Linh tổ chức lễ hội này, trên quy mô gần 10.000m2. Các loại hoa đặc trưng của Mê Linh được trang trí, kết hợp với công nghệ ánh sáng tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa nên thơ và rực rỡ sắc màu.
Ông Nguyễn Viết Minh, Phó chủ tịch UBND xã Mê Linh nhìn nhận, những festival như vậy là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh cho hoa Mê Linh - sản phẩm chủ lực trên địa bàn.
Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nên vào các dịp lễ như Valentine, ngày 8/3, 20/10, người trồng hoa chủ yếu chăm bón các loại hoa cắt cành. Ngược lại, vào dịp Tết, họ chuyển hướng sang trồng trong chậu.
Những cánh đồng trồng hoa cắt cành trở thành "của hiếm" vào dịp Tết. Khi tháng chạp Âm lịch đã trôi qua gần một nửa, nhiều cánh hoa vẫn còn e ấp.
Bên cạnh việc bán tại ruộng, nhiều nhà vườn tại Mê Linh đã mang hoa ra bán tại tuyến đê Tả sông Hồng, nơi có nhiều phương tiện qua lại.
Chị Nguyễn Thị Lan Phương, chủ một cơ sở bán hoa tại đây cho biết, khách bắt đầu đến xem và mua nhiều từ đầu tháng chạp Âm lịch. Đặc biệt những ngày cuối tuần, lượng khách thường đông hơn.
"Khách mua dịp này, chủ yếu là để trưng bày trên cơ quan, văn phòng", chị Phương nói. Khách mua để mang về trang trí nhà cửa ít hơn, nếu có thì tập trung vào các loại hoa hồng bày trong chậu, hoặc cúc mâm xôi.
Khoảng 1-2 tuần nữa, chủ cơ sở này dự kiến sẽ có thêm hoa lay ơn (hoa dơn) - một loài hoa đặc trưng của ngày Tết.
Chị Nguyễn Thị Kim Thu, chủ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Mê Linh tranh thủ lúc chiều muộn để mua cúc mâm xôi, dự kiến khoảng 20 bó, để mang lên cơ quan.
Chia sẻ về việc chọn loài hoa này, chị Thu nói vì cúc mâm xôi mang gam màu sáng, lại có sắc vàng nên vừa mang không khí Tết, vừa khiến căn phòng trở nên tươi tắn hơn. Một vài ngày nữa, khi đào, quất xuống phố, chị sẽ tham quan tiếp.
tin liên quan
Ngư dân trúng mùa ruốc biển đầu năm
Quảng Ngãi Ruốc biển xuất hiện dày đặc, sau vài giờ ra khơi, các tàu ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trở về với hàng tạ ruốc cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Vườn cây cảnh trị giá bạc tỷ của lão nông Thanh Hóa
Ông Đào Duy Lộc, thôn Nội Sơn, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) là chủ sở hữu vườn cây cảnh đẹp như cổ tích, trị giá cả chục tỷ đồng.
Làng Bát Tràng, Vạn Phúc gia nhập mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo
Tối 14/2 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra lễ đón 2 làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc là thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Bánh cốm ngò đặc sản lễ hội tháng Giêng
Bình Dương Giữa dòng người náo nức, những quầy bánh cốm ngò được bày bán, mang đến hương vị truyền thống khó quên, đậm chất văn hóa và tinh thần lễ hội Rằm tháng Giêng.
Về nơi mạ khay, máy cấy chạy đầy đường
Hải Dương Là địa phương đi đầu trong đẩy mạnh cơ giới hóa của huyện Bình Giang (Hải Dương), đến nay gần như toàn bộ diện tích gieo cấy lúa tại xã Long Xuyên được thực hiện bằng máy.
Xóm 'cà ràng' ngày đêm đỏ lửa
An Giang Hơn 50 năm qua, xóm cà ràng ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân (An Giang) hàng ngày đỏ lửa nung hàng nghìn chiếc cà ràng (bếp lò) mang đi tiêu thụ cả vùng ĐBSCL.