| Hotline: 0983.970.780

Thủ tiêu đồng nghiệp vì nợ 500.000 đồng

Thứ Năm 10/02/2011 , 14:32 (GMT+7)

Cho vay nợ nhưng anh Nguyễn Hữu Tài, nhân viên Kiểm ngân Cục phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại bị con nợ, chính là đồng nghiệp đánh đến chết rồi ném xuống sông Hồng…

Đối tượng Trương Mạnh Quân tại cơ quan điều tra
Cho vay nợ nhưng anh Nguyễn Hữu Tài, nhân viên Kiểm ngân Cục phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại bị con nợ, chính là đồng nghiệp đánh đến chết rồi ném xuống sông Hồng…

Ngày 6/2/2011, Phòng PC54 Công an TP. Hà Nội nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Minh (SN 1955, trú tại P314 A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo về việc cháu ruột là anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, đăng ký HKTT tại xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị mất tích từ ngày 29/1/2011.

Sau khi tiếp nhận đơn, còn đang loay hoay chưa biết bắt đầu điều tra từ đâu thì cùng ngày đối tượng Trương Mạnh Quân (SN 1979) trú tại 21 ngõ 364 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là nhân viên Kiểm ngân Cục phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến đầu thú tại Phòng PC45 và khai nhận đã giết chết đồng thời phi tang xác của Nguyễn Hữu Tài.

Theo khai nhận của Trương Mạnh Quân tại cơ quan điều tra, 13 giờ 30 ngày 28/1/2011, Quân đã hẹn anh Tài đến nhà để trả nợ. Khi đến nhà, Quân và anh Tài cùng lên sân thượng để nói chuyện, Quân đề nghị trả trước cho anh Tài số tiền 200.000 đồng, số còn lại sẽ trả sau. Anh Tài không đồng ý dẫn đến hai bên cãi chửi nhau. Cãi nhau chán, Quân lấy cây xà cày (bằng sắt, phi 18, dài khoảng 60cm) đập vào gáy anh Tài, làm anh Tài ngã. Khi thấy anh Tài cầm thanh gỗ định chống lại, Quân liền giằng thanh gỗ đập liên tiếp vào đầu làm anh Tài chết tại chỗ. Quân đã dùng dây điện trói tay, chân anh Tài và cho vào 2 lượt bao tải dứa màu trắng để trên sân thượng.

Sau khi giết anh Tài, Quân lục túi quần lấy toàn bộ tiền, bằng lái xe, CMTND, đăng ký xe máy Wave màu đỏ, BKS: 29Y3-4355 và một điện thoại di động Q Mobi M22. Quân cắt bỏ các ảnh, bỏ cùng 1 chiếc giày da đen của Tài vào túi nilon màu đen vứt ở thùng rác đầu ngõ 364 Minh Khai; cho chiếc giày còn lại vào túi nilon vứt vào bãi rác bên đường Minh Khai; xé ví ném tại rãnh nước ở đầu ngõ 364 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn chiếc xe máy và 2 mũ bảo hiểm của anh Tài, Quân mang ra để tại đầu cầu Mai Động.

Khoảng 23 giờ 15 ngày 28/1/2011, Quân dùng dây thừng thả xác anh Tài từ sân thượng tầng 3 xuống, lấy xe máy Wave màu đen bạc BKS: 30L7-9710 của Quân, chở xác anh Tài lên cầu Vĩnh Tuy, thả bao tải xác anh Tài xuống sông Hồng. Sau khi xong việc, Quân quay về lấy xe máy của anh Tài đi lòng vòng đến sang, rồi đến cơ quan làm việc bình thường.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 29/1, Quân lấy túi quần áo dính máu ném vào khu nhà vệ sinh công cộng ở cuối ngõ 364 Minh Khai. Kiểm tra cốp xe máy của anh Tài thấy có 250.000 đồng, Quân chiếm đoạt luôn.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 31/1/2011, Quân bán xe máy của anh Tài cho Dương Thế Dũng (SN 1976, nơi đăng ký HKTT: tổ 42 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) lấy 8,5 triệu đồng. Dũng đã thông qua nhiều người bán chiếc xe cho Lô Văn Lăng (SN 1990, ở Quỳ Châu, Nghệ An) với giá 10,8 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của Quân, Phòng PC45 Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng thu giữ được chiếc túi đựng quần áo dính máu của nạn nhân.

Ngày 7/2, phòng PC45 Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ chiếc xe trên. Đối với chiếc điện thoại Q Mobi Quân lấy của anh Tài, ngày 1/2/2011 Quân bán được 330.000 đồng và dùng số tiền này mua chiếc điện thoại Nokia 1202 khác để sử dụng. Sau đó, Quân đã ném chiếc sim điện thoại của Tài ở đầu ngõ 364 Minh Khai.

Hiện, Phòng PC45 công an TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC68 Công an TP. Hà Nội, công an quận Hai Bà Trưng và công an các tỉnh lân cận tổ chức truy tìm thi thể nạn nhân, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm