Barcelona vùi dập Celtic 7 bàn không gỡ. Bayern Munich “yếu” hơn một chút nhưng vẫn đủ để tặng Rostov một bàn tay nhỏ. Cả hai đều nằm trong số những trận thắng đậm đà nhất vòng bảng Champions League. Điều đáng nói, những trận đấu cách biệt như vậy có xu hướng tăng dần trong vài năm trở lại đây.
Lần đầu tiên cách bàn 7 bàn được xác lập ở sân chơi này là vào năm 2003, khi Juventus vùi dập Olympiakos. Đến tận bốn năm sau, Arsenal mới tái lập tỷ số tương tự.
Nhưng kể từ năm 2011 tới nay có thêm 5 chiến thắng cách biệt như vậy. nghĩa là trung bình mỗi mùa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cơn mưa bàn thắng một chiều. Năm nay là Barcelona “thảm sát” Celtic, còn năm ngoái là Real Madrid khiến Malmo kinh hoàng.
Một phần nguyên nhân nằm ở thực lực của các CLB bây giờ quá mạnh. Nhóm những đội dẫn đầu như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Họ thâu tóm gần như toàn bộ các ngôi sao sáng giá nhất hành tinh.
Tuy nhiên nguyên nhân lớn hơn nằm ở thể thức của Champions League. Khi Michel Platini hứa hẹn về một sự công bằng trong bóng đá ở lục địa già, huyền thoại người Pháp giúp những nền bóng đá nhỏ có nhiều cơ hội góp mặt hơn tại các giải đấu hàng đầu. Với riêng Champions League, ông phân nhóm đá play-off thành hai loại và chỉ nhóm các đội vô địch (đến từ những quốc gia kém phát triển) mới “được” gặp nhau.
Các CLB tham dự vòng bảng Champions League không còn dựa vào thành tích trong quá khứ, mà phụ thuộc hoàn toàn vào nền bóng đá họ đang thi đấu. Hệ quả là cả 8 bảng đấu đều phân hóa cực rõ: luôn có 2 đội vượt trội và 2 đội yếu hơn hẳn. Chính điều này khiến xác suất xuất hiện những trận cầu một chiều ngày càng nhiều.
Khi những người đứng đầu UEFA muốn Champions League trở thành con gà đẻ trứng vàng giống giải Ngoại hạng, vấn đề họ đặc biệt lưu tâm là nâng cao chất lượng giải đấu. Mà như thế, Celtic hay Rostov bằng một cách nào đó, phải nhường chỗ cho Man Utd hay AC Milan.
Michel Platini đương nhiên không thích điều này bởi nó đi ngược hoàn toàn với di sản ông để lại.