| Hotline: 0983.970.780

Trao học bổng cho tân sinh viên khó khăn tại Cao Bằng

Chủ Nhật 09/03/2025 , 16:23 (GMT+7)

Ngày 9/3, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó tại tỉnh Cao Bằng.

Năm nay, tỉnh Cao Bằng có 2.158 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, trong đó có nhiều em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Tuấn. 

Năm nay, tỉnh Cao Bằng có 2.158 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, trong đó có nhiều em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Tuấn. 

Quỹ Hạt giống Việt và Ngân hàng Techcombank thực hiện dự án trao học bổng “Hạt giống Việt” trong ba năm, tổng số tiền 1,5 tỷ đồng tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc.

Năm nay là năm đầu Quỹ trao học bổng cho tân sinh viên là con hộ nghèo dân tộc ít người có điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng cao tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Đợt này, Quỹ trao học bổng cho 25 tân sinh viên nghèo vượt khó, mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng.

Quỹ Hạt giống Việt (Báo Nhân Dân) được thành lập và hoạt động  theo Quyết định số 930/QĐ-BNV ngày 08/10/2012 của Bộ Nội vụ. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã trao hàng trăm căn nhà tình nghĩa, hàng trăm cuốn sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gần 3.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Ông Phan Văn Giáp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết, kỳ xét tuyển đại học vừa qua, tỉnh Cao Bằng có 2.158 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, nhiều em đỗ với tổng điểm cao. Tuy nhiên, trong số này nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, do đó những suất học bổng góp phần động viên, giúp đỡ các em và gia đình bớt đi vất vả, yên tâm học tập.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.