Tuấn Anh không thể cùng U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á vì chấn thương. Tiền vệ tài hoa nhưng xui xẻo này cũng chỉ vừa trở lại trong màu áo đội bóng phố Núi tại giải giao hữu BTV Cup đang được tổ chức ở Bình Dương.
Chứng kiến sự thành công của U23 Việt Nam, Tuấn Anh không khỏi tiếc nuối và chạnh lòng. Dù vậy, anh không quên chúc mừng các đồng đội và cho rằng, chiến thắng của U23 Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ lạc quan hơn và mùa giải tới HAGL sẽ rất đáng chờ đợi.
Nói về tình hình hiện tại của bản thân, Tuấn Anh cho biết: “Tôi vẫn chưa tìm được cảm giác tốt nhất. Đây là điều bình thường vì sẽ cần cả một quá trình để tìm lại cảm giác tốt nhất. Tuy nhiên tôi đang cảm thấy rất tốt”.
Về việc tái hợp Lương Xuân Trường ở HAGL, cầu thủ có biệt danh “Nhô” cảm thấy hứng khởi: “Tôi rất chờ đợi gặp lại cậu ấy tại Hàm Rồng và hy vọng sẽ cùng nhau sát cánh trong màu áo HAGL để giúp đội bóng chơi tốt hơn”.