
Không khí vắng vẻ tại chùa Quán Sứ ngày Rằm tháng Giêng.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chùa Quán Sứ bố trí đội ngũ hướng dẫn người dân đảm bảo khai báo y tế và khử khuẩn tay trước khi vào làm lễ.

Cô Nguyễn Thị Lan (Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi năm nào cũng ra chùa thắp hương làm lễ ngày Rằm tháng Giêng, dù công việc có bận đến đâu gia đình vẫn luôn sắp xếp bố trí thời gian. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên không còn cảnh đông người làm lễ như mọi năm".

Người dân đi lễ cầu bình an, may mắn tại Đền Ngọc Sơn.

Theo quan niệm xưa, cúng Rằm tháng Giêng vào ngày chính Rằm là tốt nhất. Bởi đây là thời điểm trăng sáng nhất đầu năm. Tương truyền, vào chính thời điểm trăng mọc này, Đức Phật giáng lâm, gia ân độ trì chúng sinh, thành tâm cầu khấn ắt sở cầu như nguyện, may mắn và bình an suốt năm.

Tại Phủ Tây Hồ cũng mới mở cửa trở lại từ sáng 13-2 đón du khách.

Một điểm viết sớ trạng cầu bình an, may mắn ... phục vụ người dân ngay tại điểm trông xe.

Anh Đoàn Kim Cương (Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết: "Hôm nay ngày Rằm, tranh thủ thời gian rảnh để đi lễ tại Phủ Tây Hồ làm lễ cầu bình an, may mắn cho gia đình".

Thời gian càng gần trưa lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông, nhiều người dân cẩn thận chuẩn bị sẵn đồ cúng trước khi dâng hương.

Một mâm cúng với đầy đủ hoa quả, nến, sớ, tiền vàng và bánh kẹo.

Bạn Lê Thu Trang chia sẻ: "Biết thông tin Phủ Tây Hồ mở cửa đón khách, hai chị em đã bố trí thời gian đến làm lễ cầu mong năm mới gia đình bình an, hạnh phúc".

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được ban quản lý Di tích Phủ Tây Hồ thực hiện nghiêm, người dân cũng thực hiện nghiêm mọi quy định phòng chống dịch bệnh.