Dù đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng tình yêu nông nghiệp hữu cơ vẫn luôn được ông Diện và vợ của mình theo đuổi mỗi ngày. Vườn bưởi gần 3ha được vợ chồng ông kì công chăm sóc hơn 20 năm qua là minh chứng cho tinh thần tuổi cao, chí càng cao. Những ngày tháng 3, khi hoa bưởi bung nở, cũng là lúc ông bà được tận hưởng mùi hương tinh khiết của khu vườn.
Hạnh phúc tuổi xế chiều bên vườn bưởi hữu cơ
Dù đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng tình yêu nông nghiệp hữu cơ vẫn luôn được ông Diện và vợ của mình theo đuổi mỗi ngày. Với ông làm nông nghiệp không chỉ là một công việc, nó còn là hành trình xây dựng một giấc mơ chung.
Nhạc, hoa bưởi, ông Diện hái hoa
Những chùm hoa e ấp, giấu mình dưới tán lá nhưng mùi hương của chúng thì đủ để bất cứ ai bước vào khu vườn này cũng phải ngước mắt kiếm tìm.
Chuyển cảnh, gội đầu
Ở tuổi 70, ông Diện được mệnh danh là người sở hữu vườn bưởi đẹp nhất nhì huyện Chương Mỹ, những ngày tháng 3, khi hoa bưởi bung nở cũng là lúc vợ chồng ông được tận hưởng mùi hương tinh khiết nhất.
Phỏng vấn bà Thoan
“Hạnh phúc, sung sướng ….”
Sở hữu vườn bưởi khoảng hơn 100 gốc, ítt ai biết vùng đất này trước đây toàn sỏi đá khó canh tác, bằng tình yêu nông nghiệp, gần 30 năm qua ông Lê Hữu Diện và vợ của mình đã cần mẫn vun trồng vườn bưởi Diễn hữu cơ rộng 2.7ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 1 vạn trái bưởi.
Phỏng vấn
Ông LÊ HỮU DIỆN
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Tôi đam mê nông nghiệp, và tôi khởi nghiệp từ nông nghiệp vô cơ, giống như các hộ khác làm truyền thống. Tôi phải thay đổi tư duy sang VietGAP và chuyển sang hữu cơ trăm phần trăm. Điều này chứng minh rằng, nếu người lớn tuổi như tôi làm được, thì nhiều bạn trẻ cũng sẽ làm được.
(hình ảnh bác diện ủ phân và bón phân cho bưởi)
Trước mỗi mùa vụ, ông Diện đều theo sát từng bước trong quy trình chăm sóc bưởi hữu cơ, các loại phân đều do chính tay ông tự làm, các nguyên liệu như cám gạo, cám ngô, đỗ tương và cá tươi, được ông trộn với chế phẩm sinh học EM rồi ủ đến khi đạt yêu cầu.
Tùy vào mỗi giai đoạn sinh trưởng cây sẽ được sử dụng các loại phân bón phù hợp. Với ông, mỗi mầm cây, mỗi bông hoa đều mang trong mình niềm hy vọng về một vụ bưởi bội thu.
Phỏng vấn
Ông LÊ HỮU DIỆN
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Nông nghiệp hữu cơ mang lại bốn lợi ích. Thứ nhất là tạo ra nền Nông nghiệp bền vững. Lợi thứ hai là thân thiện với môi trường. Lợi thứ ba là đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất. Lợi thứ tư là tạo ra người nông dân tốt, việc tốt và người nông dân tử tế.
(Hình ảnh hai bác thu hoạch bưởi)
Những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, và biến động thị trường đã thử thách ông suốt bao năm tháng gắn bó với cây bưởi. Khó khăn, vất vả là vậy, ông không bao giờ có ý định từ bỏ với nông nghiệp, bởi ông hiểu rằng làm nông nghiệp là làm một nghề cao quý, giúp ông gắn bó chặt chẽ với đất mảnh đất quê hương. Nhờ kiên trì theo đuổi làm nông nghiệp hữu cơ vụ bưởi năm nay ông bán được ở mức giá cao.
Phỏng vấn
Ông LÊ HỮU DIỆN
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trải qua những chặng đường chông gai vất vả. Đã như vậy là thành công, còn phấn đấu để xuất khẩu được sang Nhật Bản, EU và Mỹ nữa, thế là viên mãn cái ước mơ của mình.
(Hình ảnh ông bà thu hoạch bưởi)
Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, thế nhưng tình yêu nông nghiệp hữu cơ vẫn luôn được ông Diện và vợ của mình theo đuổi mỗi ngày. Vợ chồng ông luôn tin rằng việc mình làm hôm nay sẽ truyền lại cho thế hệ trẻ tình yêu với đất đai, sự quý trọng với nghề nông. Bởi làm nông nghiệp không chỉ là một công việc, nó còn là hành trình xây dựng một giấc mơ chung.
Phỏng vấn
BàNGUYỄN THỊ TOAN
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Ông nhà tôi có nói: Thôi em ạ, cứ cố gắng mà làm. Không có giờ đã trồng rồi mà làm dở dang thì không được, nó hỏng mất. Thôi thì ông nhà tôi động viên, tôi cũng cố gắng để theo ông.Giờ giá thành cao, người ta vẫn gọi đến để mua, chúng tôi rất phấn khởi.
(Hình ảnh ông bà chở về nhà và gội đầu tình cảm cho nhau).
Hành trình khởi nghiệp của ông Lê Hữu Diện không chỉ là câu chuyện về tình yêu với nông nghiệp mà đó còn là sự cùng chung chí hướng của vợ chồng lão nông suốt một đời theo đuổi ước mơ làm nông nghiệp có trách nhiệm.
Mỗi một vụ bưởi được thu hoạch, họ không chỉ hái những quả ngọt từ đất đai, mà còn gặt hái những trái ngọt từ tình yêu mà họ đã vun đắp.