Đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch thì hàng trăm ha khoai mì (sắn) ở huyện Định Quán và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị nước lũ nhấn chìm nhiều ngày qua khiến củ mì bị thối. Tuy nhiên, người dân vẫn phải cố gắng thuê 'thợ lặn' mò nhổ mì, hy vọng vớt vát được chút đỉnh tiền công.
Phóng sự:Nông dân ‘méo mặt’ vì khoai mì chìm trong nước lũ
Thực hiện: Minh Sáng
Đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch thì hàng trăm ha khoai mì (sắn) ở huyện Định Quán và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị nước lũ nhấn chìm sâu nhiều ngày qua khiến khiến củ mì bì thối. Tuy nhiên, người dân vẫn phải cố gắng thuê 'thợ lặn' mò nhổ mì hy vọng vớt vát được chút đỉnh tiền công…
Vào hình:
Những cánh đồng khoai mì mênh mông, nhưng là mênh mông nước lũ. Tình trạng đáng lo ngại này đã kéo dài nhiều ngày qua, trên những cánh đồng trồng hàng trăm hecta cây khoai mì thuộc các xã Thanh Sơn, huyện Định Quán và xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Mấy ngày qua, nông dân trồng khoai mì ở những địa bàn này 'méo mặt' khi đang bắt đầu đến vụ thu hoạch thì cây mì bị thối củ do ngâm trong nước mưa lũ nhiều ngày.
PV: Chị PHẠM THỊ THUÂN, Tổ 4, ấp 5, xã Thanh Sơn: Năm nay nước lên quá nhanh nên bà con ở đây bị rất là nhiều, thiệt hại nhiều lắm. Ở ngoài kia thì là thiệt hại lúa, trong này là thiệt hại mì riêng của nhà mình tới 30 mẫu là cũng như giờ là hoàn toàn mất trắng, ngập hết rồi ko còn cứu vớt được gì nữa cả.
Chỉ mấy ngày trước, nhìn những ruộng khoai mì này còn xanh mướt, nhưng hôm nay đã bị nhấn chìm trong nước lũ, có chỗ ngập sâu cả vài mét. Vì tiếc công đầu tư “trồng mì sắp đến ngày nhổ củ” thì bỗng dưng bị chìm theo dòng lũ, người dân phải thuê “thợ lặn” mò nhổ từng gốc đem về bán rẻ với hy vọng gỡ gạc chút tiền công.
PV: Anh NGUYỄN VĂN PHỤC, Một thợ lặn thuê ở xã Thanh Sơn:Thường ở đây là một con đường đi xe cộ tới lui được và bên đây cũng đường đi, nhưng mà nước ngập như này cho nên là ghe cộ bây giờ là đi lên đường, xe không đi được nữa. Bà con cũng kêu tôi đi làm mì, nhổ mì bị nước ngập. Nếu mà nước không ngập thì mình nhổ rất dễ, còn nước ngập phải lặn mò từng bụi cho nên rất là lâu.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân lại cân nhắc việc nhổ mì bị ngập nước kém chất lượng sẽ chẳng ai mua lại mất tiền thuê nhân công lặn mò mì nên đành chấp nhận bỏ thí ngoài ruộng.
PV: Ông NGUYỄN VĂN ÚT, Tổ 3, ấp 7, xã Phú Lý: Hôm qua tôi cho người ra lặn nhưng mà thúi hết rồi, lặn nhổ lên thúi hết rồi bỏ luôn chứ đi lò họ đâu nhận đâu. Mình cũng không hiểu được là do trên xả nhiều quá thôi chứ, một đêm mà lên mấy thước mấy nước thì không ai mà làm sao kịp.
Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết bất thường, mưa lớn kéo dài vào những tháng cuối năm, đúng thời gian củ mì kết tinh bột lại bị ngập nước nên dẫn đến tình trạng thối củ.
Báo cáo của huyện Định Quán cũng cho biết, không chỉ cá, lúa, khoai mì của người dân đã bị ngập sâu và thiệt hại mà nhiều diện tích rau màu, cây ăn trái cũng trong tình trạng tương tự, phải chờ nước rút để khôi phục.
PV: Ông NGUYỄN VĂN THẮNG, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai:Đối với cái điều kiện mà thiên tai mưa lũ vừa qua thì một số vùng mà bị ngập lụt rồi cũng như các diện tích nông nghiệp mà có bị ảnh hưởng, trong đó đặc biệt đối với diện tích mì hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thì ngành nông nghiệp đang nghiên cứu và căn cứ các cơ chế hỗ trợ cho theo quy định đối với những diện tích đang bị ảnh hưởng.
Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi nước còn có thể tiếp tục dâng cao do mưa lớn và thủy điện vẫn xả lũ. Thời điểm này trên cánh đồng khoai mì nhưng người ta lại đi bắt cá, thả bò và nếu như cây mì cứ ngâm nước kéo dài nhiều ngày thì không loại trừ vụ mì này nhiều nông dân sẽ trắng tay vì mưa lũ.