Màn rượt đuổi giữa hai đội bóng U19 (các đội còn lại là U21) trong trận chung kết đã dừng lại với tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về đội bóng đến từ xứ chùa tháp.
Đó là lần thứ 2 trong vòng 1 năm, những người yêu mến lứa U19 Việt Nam chứng kiến những tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy… nằm xuống sân, ôm mặt khóc như mưa khi không thể đứng trên bục cao nhất của giải đấu dù đã chơi vô cùng ấn tượng.
Hai tuần sau, U19 Việt Nam gặp lại U19 Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình ở bán kết giải U19 Đông Nam Á, và lần này, chúng ta đã trả nợ sòng phằng bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 với hàng loạt siêu phẩm của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Phan Văn Long.
Chiến thắng ấy khiến những người yêu mến U19 Việt Nam càng bay cao, càng hy vọng về chức vô địch cho đội nhà dù đối thủ ở trận chung kết của thầy trò ông Giôm thời điểm ấy là U19 Nhật Bản.
Rút cuộc, hình ảnh đọng lại ở Mỹ Đình vẫn là những giọt nước mắt, nó đẹp và đầy tiếc nuối như hình ảnh của hotgirl Nhật Lệ Su Su ôm miệng khóc giữa lòng chảo lửa vừa sôi lên bởi 5 vạn người yêu đội bóng áo đỏ.
Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng, đẹp nhất về lứa cầu thủ U19 Việt Nam được mệnh danh là vua về nhì của 2 năm 2013 và 2014.
Bầu Đức, sau khi U19 Việt Nam vỡ mộng ở giải U19 châu Á trên đất Myanmar có trần tình rằng, U19 Việt Nam thực ra đã giành chức vô địch Đông Nam Á ở Mỹ Đình, bởi chúng ta thua U19 Nhật Bản - một đội khách mời ngoài khu vực!
Nói thế chỉ là trấn an thôi, còn sự thực, U19 Việt Nam vẫn chưa chạm tay tới Cup.
Và cũng hôm qua, những Quang Hải, Phan Thanh Hậu của 1 năm trước còn lại trong màu áo U19 Việt Nam đã cùng những đồng đội mới, bắt đầu viết lại giấc mơ U19 Đông Nam Á trên đất Lào.
Mọi thứ không còn quá ồn ào, nhưng niềm tin và hy vọng thì vẫn không hề nhỏ!