| Hotline: 0983.970.780

Xây nhà tình nghĩa cho gia đình nữ sinh bị ô tô cán tại sân trường

Chủ Nhật 29/09/2024 , 18:15 (GMT+7)

ĐẮK LẮK Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình nữ sinh bị ô tô tông tử vong tại sân trường.

Ngày 29/9, Huyện ủy Krông Búk (Đắk Lắk) tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho hộ gia ông Y Hnăc Ksơr và bà H’Đôi Mlô ở buôn Cư Mtao (xã Ea Sin). Gia đình trên là thân nhân của bé H.N. (học sinh lớp 2 trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH - THCS Bùi Thị Xuân - là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông hơn 10 ngày trước).

Lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk trao kinh phí hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong tại sân trường. Ảnh: Quang Yên.

Lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk trao kinh phí hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong tại sân trường. Ảnh: Quang Yên.

Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng quy mô cấp 4, có diện tích sử dụng khoảng 80m2 với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó Huyện ủy Krông Búk hỗ trợ 70 triệu đồng được trích từ chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” do cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đóng góp; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 27 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình đối ứng.

Gia đình ông Y Hnăc Ksơr và bà H’Đôi Mlô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà ông bà đang sinh sống đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

Nhân dịp này, UBND xã Ea Sin cũng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình do bị thất lạc trước đó để đủ điều kiện xây dựng nhà theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Ea Sin trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình do bị thất lạc trước đó để đủ điều kiện xây dựng nhà theo quy định. Ảnh: Quang Yên.

Lãnh đạo UBND xã Ea Sin trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình do bị thất lạc trước đó để đủ điều kiện xây dựng nhà theo quy định. Ảnh: Quang Yên.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk, số tiền hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, thể hiện sự cảm thông và sẻ chia, quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương. Việc này góp phần xoa dịu bớt nỗi đau mất mát, giúp gia đình có mái ấm khang trang để yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học Cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk), do trời mưa nên một phụ huynh đưa con đi học đã chạy ô tô bán tải vào sân trường.

Trong quá trình lùi xe, phụ huynh này vô tình đâm trúng em H.N.A.M (sinh năm 2017), học sinh lớp 2, khiến em tử vong tại chỗ. 

Xem thêm
Xúc động và tự hào chiến sĩ 'mũ nồi xanh' hoàn thành nhiệm vụ về nước

TP.HCM Tối 28/9, chiến sĩ mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan về nước.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam: 'Cơ hội quý để thưởng thức trái cây thơm ngon, tinh khiết của Việt Nam'

Lễ hội Trái cây Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc là cơ hội rất quý để các doanh nghiệp hai nước kết nối, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành hàng trái cây.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Cha con 'người hùng không biết chữ' cứu trạm bơm Cống Bún

Bắc Giang Dù không biết chữ, cha con anh Nguyễn Văn Hai vẫn mày mò tự chế thiết bị lặn để cứu trạm bơm Cống Bún khỏi sự cố rò rỉ trước thời điểm mưa lũ.