| Hotline: 0983.970.780

Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo Tiền Giang và Bến Tre

Thứ Hai 22/05/2023 , 20:13 (GMT+7)

Hai căn nhà kiên cố trị giá hơn 160 triệu đồng được các nhà báo vận động trao tặng cho hộ nghèo tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Mạnh thường quân tặng quà cho bà Lưu Thị Sung nhân buổi bàn giao nhà. Ảnh: Minh Đảm.

Mạnh thường quân tặng quà cho bà Lưu Thị Sung nhân buổi bàn giao nhà. Ảnh: Minh Đảm.

Lập thành tích chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến tới chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại ĐBSCL và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Bến Tre đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Căn nhà thứ nhất trao tặng cho hộ bà Lưu Thị Sung (75, tuổi), một hộ nghèo tại ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Căn nhà có diện tích khoảng 100m2, lợp tôn, vách tường, nền gạch, trị giá khoảng 100 triệu đồng do Trạm dừng chân Minh Phát 2 và 3 (xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) và Công ty TNHH Thép Minh Trang (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tài trợ kinh phí.

Bàn giao nhà cho hộ ông Hồ Văn Thuận ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bàn giao nhà cho hộ ông Hồ Văn Thuận ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Căn nhà thứ 2 tặng cho hộ ông Hồ Văn Thuận (46 tuổi) là hộ nghèo tại ấp Thới Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nhà tình thương được xây dựng đảm bảo “3 cứng” trị giá hơn 60 triệu đồng do Trạm dừng chân Minh Phát 2+3 ủng hộ.

Tại buổi bàn giao nhà tình thương, các hộ nghèo rất vui mừng, phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà tài trợ và các nhà báo đã quan tâm, giúp đỡ họ có nơi ở kín đáo, yên tâm sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Xem thêm
Tàu cá của ngư dân Huế bị chìm, 3 người thoát nạn

Tàu cá mang số hiệu TP Huế đang trên đường trở về thì không may bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân được tàu cá gần đó ứng cứu kịp thời.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.