| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Thâm nợ vì heo chết hàng loạt

Thứ Tư 19/08/2015 , 08:46 (GMT+7)

Trong thời gian gần đây, một số hộ nuôi heo ở xóm 5, xóm 4, thôn An Hậu, xã Ân Phong (Hoài Ân - Bình Định) lâm cảnh khốn đốn vì heo đang nuôi lớn sởn sơ bỗng lăn đùng ra chết.

Bà Lưu Thị Hường (48 tuổi) ở xóm 5, thôn An Hậu có thâm niên nuôi heo mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ bà gặp phải cảnh này. Nhà bà Hường không có heo nái nên phải mua heo giống về nuôi.

Cách đây hơn 2 tháng, bà Hường mua 20 heo giống, giá 60.000đ/kg, tổng chi phí là 14,5 triệu đồng. Lứa heo này mới thả nuôi được 1 tháng thì bỗng dưng biếng ăn, bà Hường ra tiệm thuốc thú y mua thuốc về chích nhưng không cứu vãn được. Đàn heo gần như mất sức, đi xiêu vẹo, yếu dần, rồi lăn ra chết. Chúng chết từ từ, ngày một vài con cho đến hết đàn. Lúc heo chết mới chỉ đạt trọng lượng 20kg/con nên bán không ai mua.

“Tính tiền heo giống 14,5 triệu đồng, cộng với 6 bao cám chúng ăn trong 1 tháng tui mất đứt 18 triệu đồng. Tui mới thả lại vào chuồng 18 heo giống, chỉ là nuôi thăm dò, dù còn trống nhiều ngăn chuồng nhưng không dám thả nhiều, sợ chúng lại chết thì lâm nợ to”, bà Hường cho biết.

Trước đó, từ đầu năm đến khi heo chết bà Hường bán được 2 lứa heo, mỗi lứa 10 con, giá tuột thấp, chỉ 34.000đ/kg hơi. Chỉ tính các khoản chi phí về giống và thức ăn, bà Hường đã bị lỗ trên 200.000đ/con, đó là chưa tính công và thuốc thú y tiêm phòng.

Ở xóm thôn An Hậu, gia đình ông Trần Văn Nông (54 tuổi) và bà Trần Thị Xứng (53 tuổi) còn lâm cảnh thê thảm hơn. Bà Xứng cho biết: Từ Tết đến giờ đàn heo trong chuồng bà bị chết liên tục. Tháng Giêng bị 1 đợt chết 22 heo con, đến tháng 3 âm lịch tiếp tục bị chết 17 heo thịt đã lớn từ 30-50kg/con.

Heo đang lớn bỗng nổi hột đầy mình trông như ban rồi chết. Thấy heo đã khá lớn, tiếc, bà Xứng kêu thương lái đến mua nhưng đến nhìn heo xong họ bỏ đi, không trả giá nào, đành cho hết vào bao rồi vợ chồng khiêng lên núi Đá Đen ném. Mới đây, heo nái đẻ, đàn heo 22 heo con vừa lọt bụng mẹ chết ngay. Mới đẻ ra chúng không bú, nằm lăn lộn, kêu la vang chuồng, chỉ 3-4 ngày sau là chết tất. Sau đó 2 con heo nái cũng chết theo.

“Tui ra tiệm bán thuốc thú y nói bệnh, họ bán thuốc về chích nhưng không bớt. Heo chết liên tục nên từ đầu năm đến giờ tui nợ tiền cám đến 42 triệu đồng, đó là chưa kể mất tiền heo giống và thuốc chữa bệnh. Heo đang hạ kiểu này muốn trả nợ cũng khó khăn”, bà Xứng bộc bạch.

Cũng như bà Xứng, bà Hồ Thị Kim Thành (40 tuổi) cũng đang khốn đốn vì nợ nần do heo chết. Theo lời kể của bà Thành, vào tháng 2 âm lịch đàn heo lứa 22 con nuôi đã đến 40kg/con bỗng lăn đùng ra chết cùng với 7 chú heo con vừa tập ăn. Đến tháng 5 âm lịch, 2 heo nái của bà đẻ được 27 con, nuôi được 2 tháng rưỡi thì chúng đồng loạt lâm bệnh, chết mất 17 con. Những con còn lại bà Thành kêu người bán heo quay, bán không cân ký, chỉ được vài trăm ngàn 1 con.

“Đàn heo chết cùng 1 hiện tượng, ban đầu nổi vết tím dưới bụng, sau lan dần lên rún trông như ban. Con nào bị ỉa chảy chết nhanh hơn, con nào không ỉa thì chết từ từ. Lũ heo chết đã khiến tui thâm nợ tiền cám 26 triệu đồng, ấy là chưa kể lúa ở nhà xay nấu cháo cho chúng ăn”.

Đề nghị Trạm Thú y huyện Hoài Ân, Chi cục Thú y Bình Định kiểm tra tình hình heo chết ở xã Ân Phong, hướng dẫn bà con phòng trừ dịch bệnh.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất