| Hotline: 0983.970.780

Sống giữa 2 NM thuốc trừ sâu

Thứ Hai 27/08/2012 , 10:06 (GMT+7)

Cảnh mùi thuốc trừ sâu xộc thẳng vào nhà gây choáng váng, khó thở đã không còn xa lạ gì với người dân phường Bình Thắng (TX Dĩ An, Bình Dương).

Cảnh mùi thuốc trừ sâu xộc thẳng vào nhà gây choáng váng, khó thở đã không còn xa lạ gì với người dân phường Bình Thắng (TX Dĩ An, Bình Dương). Bao năm nay họ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Kêu hoài vẫn không ai cứu!

Đã bao năm nay, người dân sống quanh hai nhà máy thuốc trừ sâu (Nông dược Bình Dương và Kosvida) nằm sát nhau ở khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng (TX Dĩ An) vô cùng bức xúc vì mùi thuốc trừ sâu.

“Cả chục năm nay, chúng tôi phải sống trong cảnh mùi nồng nặc của thuốc trừ sâu xộc thẳng vào mũi bất cứ thời điểm nào. Tùy theo hướng gió và tốc độ gió mà mùi đó có thể bay đi các hướng khác nhau và bay xa cũng khác nhau. Tuy nhiên mùi nặng nhất vẫn là vào những lúc trời mưa, đêm tối và sáng sớm. Nhiều khi thắc mắc thì nghe nói do hở van. Tuy nhiên chẳng nhẽ hở van lại quanh năm suốt tháng như vậy hay sao?” - anh Nguyễn Đức Nghĩa nhà ở gần hai nhà máy thuốc sâu bức xúc.

Nhiều người dân quanh đấy đang rao bán nhà chuyển chỗ sinh sống nhưng không ai dám mua vì mỗi khi tới ngửi phải mùi thuốc sâu đều khiếp vía. Bà Trương Thị Thanh Nga ở sau lưng nhà máy Nông dược Bình Dương cho biết: Có lúc vào buổi sáng sớm, mắt tôi cay xè, nôn nao, buồn nôn không chịu nổi. Bản thân tôi bị bệnh tim nhiều năm rồi nên rất nhạy cảm với mùi lạ. Nhiều lần lặp lại như vậy nên tôi nghĩ do không khí độc hại từ thuốc sâu xả ra.


Người dân phường Bình Thắng quá bức xúc nên đã kéo đến bao vây nhà máy để phản đối tình trạng ô nhiễm

Dân cho biết, xung quanh các nhà máy này đã có nhiều người chết vì ung thư. Bà Thái Thị Thi, nhà cách nhà máy khoảng 200m, gay gắt: “Chúng tôi đã bao lần làm đơn rồi nhưng có ai giải quyết đâu. Có lúc làm đơn xong, một số cán bộ địa phương lại đi hỏi dò và vận động bà con rút đơn. Nếu không sẽ… cắt gia đình văn hóa".

Ông Hoàng Đình Chanh ở cách nhà máy vài trăm mét, kêu như than trời: Khu này có ai dám mở cửa ra đâu vì mùi thuốc sâu dữ quá. Sao mà chúng tôi lại khổ thế chứ, tội nhất là các cháu nhỏ trường mầm non Bình Thắng, vào mùa này, hướng gió cứ đẩy mùi bay qua nồng nặc.

Ở gần nhà ông Chanh có căn nhà đang xây dở của vợ chồng chị Trần Thị Tình (ở quận 9, TP.HCM) cũng đã bỏ của chạy lấy người vì khi đang xây thì công nhân bỏ đi hết vì chịu không nổi mùi thuốc trừ sâu.

Bức xúc lên đến đỉnh điểm khi vào ngày 6/8/2012, nhà máy xả mùi nồng nặc nên người dân đã ùn ùn kéo đến nhà máy Nông dược Bình Dương bao vây đòi gặp lãnh đạo nhà máy, cũng như các cơ quan chức năng để buộc nhà máy không được xả thải.

Cần sớm vào cuộc

Dù đã kéo dài nhiều năm, người dân đã phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

“Lần nào tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều đưa vấn đề này ra kiến nghị, phản đối. Tuy nhiên cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời sẽ tiếp thu và phối hợp với các cơ quan khác để có biện pháp xử lý. Có lần còn nghe đại diện khu phố về nói lại là năm này, năm nọ sẽ di dời các nhà máy này, nhưng đã bao lần nói nhưng đâu có thấy gì. Và lời hứa vẫn chỉ là lời hứa” - người dân than thở.


Người dân bức xúc vì mùi thuốc trừ sâu hành hạ

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề ô nhiễm nói trên, ông Nguyễn Thanh Huy, Trưởng phòng TN- MT TX Dĩ An nói: Nhiều lần xuống địa phương thấy bà con bức xúc thật. Nhưng Phòng TN- MT cũng chỉ biết ghi nhận, kiến nghị lên cấp trên.

Trước đây vào năm 2010, khi nhà máy thuốc trừ sâu Kosvida xin mở rộng quy mô sản xuất, ông Lê Thanh Cung lúc đó đang còn là Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương (nay là Chủ tịch tỉnh) đã nhấn mạnh khi tới làm việc với nhà máy thuốc trừ sâu Kosvida rằng: Việc sản xuất phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Nếu để gây ô nhiễm sẽ lập tức thu hồi giấy phép…

Hiện người dân đang kỳ vọng vào sự kiên quyết từ các cấp lãnh đạo và ngành chức năng sẽ sớm giải quyết vấn đề tồn tại bấy lâu một cách triệt để nhằm mang lại cuộc sống yên bình, tránh gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm