| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh sơ tán trên 1 vạn dân

Thứ Ba 16/09/2014 , 21:54 (GMT+7)

Từ trưa 16/9, toàn bộ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sinh sống trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản được các lực lượng chức năng của huyện di dời lên bờ./ “Báo động đỏ” toàn miền Bắc vì bão Kalmaegi

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ninh, đến 16 giờ 30 phút ngày 16/9, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 10.735 người dân tại các khu vực nguy hiểm như đầm nuôi trồng thủy sản, nhà yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở… tới nơi tránh trú bão an toàn.

Trong đó, thị xã Quảng Yên sơ tán 2.680 người; TP Hạ Long 180 người; Vân Đồn 1.860 người; Móng Cái 268 người; Hải Hà 52 người; Cẩm Phả 1.520 người; Đầm Hà 64 người; Tiên Yên 4.111 người.

Từ trưa 16/9, toàn bộ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sinh sống trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản được các lực lượng chức năng của huyện di dời lên bờ.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp xuống huyện Vân Đồn để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Đối với các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, do điều kiện thời tiết khó khăn, ông Đọc cũng đã điện đàm, chỉ đạo trực tiếp với nhiệm vụ cấp bách nhất là không để người dân ở lại các tàu, thuyền, lồng bè trong thời điểm bão đổ bộ, di dời ngay những hộ ở trong những nhà yếu đến nhà kiên cố, trụ sở của UBND xã, trường học trên địa bàn và đảm bảo các điều kiện nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân.

19-53-01_nh-4
Hiện tại, tuyến đê đắp đất Nương Căng (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) đang rất xung yếu, nếu mực nước dâng cao 5 – 6m có thể dẫn đến sự cố tràn đê

Tại TX Cẩm Phả, các địa bàn có nguy cơ sạt lở đất đá xuống khu dân cư, lực lượng bộ đội, dân phòng, công an… luôn túc trực và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời di dời dân ở những vị trí nguy cơ sạt lở cao.

Trao đổi với PV NNVN qua điện thoại, lãnh đạo thị xã Quảng Yên cho biết: Tâm bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào Hạ Long và Quảng Yên. Nhờ chỉ đạo chống bão quyết liệt, đến 16 giờ chiều 16/9, thị xã đã hoàn tất các phương án phòng chống.

Chiều tối 16/9, ông Hoàng Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCH PCLB& TKCN huyện Vân Đồn cho biết, sức gió tại cảng Cái Rồng rất mạnh, kèm theo đó là mưa lớn xối xả. Từ 16 giờ 30 phút, ngành điện lực đã phải cắt điện để đề phòng sự cố.

Trước đó, UBND huyện, BCH PCLB& TKCN huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị địa phương chủ động đối phó với bão. Tổng số tàu cá trên địa bàn huyện là 1.650 chiếc đã về bến neo đậu an toàn (trong đó có 55 tàu cá xa bờ).

Tại cảng Cái Rồng có 234 phương tiện với 1.153 lao động, trong đó phương tiện vãng lai là 194. Có 2 tàu của Đông Xá, 1 tàu của Hạ Long tránh trú bão tại Cô Tô, 1 chiếc tránh trú ngoài đảo Ba Mùn.

Tổng số lồng bè trên địa bàn huyện có 450 cái, đã được chằng chống chắc chắn, các chủ nuôi trồng chủ động lên bờ.

Tại đồn biên phòng thị trấn Cái Rồng không khí lúc nào cũng nóng hầm hập. Lực lượng bộ đội, công an luôn túc trực sẵn sàng ứng phó bão số 3. Hàng trăm tàu thuyền đã được neo đậu trú ẩn về phía nam đảo Hòn Rồng, khuất sau dãy núi để tránh bão. Những ngôi nhà xập xệ, nhà cấp bốn yếu, gia chủ đã chuẩn bị sẵn tre từ trước và chằng chống nhà cửa.

“Xem thông tin trên truyền hình và loa phát thanh của huyện, tôi thấy khả năng tâm bão số 3 đổ bộ vào Vân Đồn là rất lớn. Vì thế, từ chiều qua, thuyền của tôi đã phải cập bờ để đảm bảo an toàn” - Lê Văn Quang (35 tuổi, ở Vân Đồn) vừa chằng dây neo tàu vừa lo lắng nói. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất