U21 Thái Lan chính là bại quân của U21 HAGL-Arsenal JMG với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… và thầy Giôm 3 năm trước ở chảo lửa Cần Thơ. Chiến thắng 3 -1 ở trận chung kết giải năm 2014 giúp lứa Công Phượng có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.
U21 Thái Lan sang Việt Nam lần này thực chất là U20 nhưng chắc chắn họ không còn là “hàng fake” như 3 năm trước. Đây là lứa cầu thủ được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đầu tư phát triển theo công nghệ đào tạo của Tây Ban Nha với mục tiêu hướng đến World Cup 2026.
Dẫn dắt U21 Thái Lan là HLV Julian Marin Bazalo và trợ lý Oriol Alcazar Consuelo. Cả hai ông thầy này đều người Tây Ban Nha và thuộc công ty Ekkono, có trụ sở ở thành phố Barcelona.
Công ty Ekkono hiện hợp tác ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Phần Lan, các CLB Barcelona và Paris Saint-Germain... Công ty này cũng từng giúp phát triển các cầu thủ tiềm năng thành ngôi sao bóng đá thế giới ngày nay như Carlos Puyol, Jodi Alba, Gerard Pique và Cesc Fabregas.
Cũng bởi vậy, HLV Julian Marin Bazalo tự tin nói rằng, ông mang tới Việt Nam một đội hình hoàn hảo với mục tiêu vô địch.
Ở giải lần này, U21 HAGL không góp mặt nhưng U21 tuyển chọn Việt Nam với nòng cốt là U21 HAGL vừa vô địch giải U21 Quốc gia cũng được chờ đợi sẽ lên ngôi vô địch. Trong đội hình U21 Việt Nam ngoài những gương mặt trẻ từng dự U20 World Cup như Đinh Thanh Bình, Hoàng Đức, Tấn Tài… còn có 4 gương mặt từng đánh bại U21 Thái Lan 3 năm trước là đội trưởng Lê Văn Sơn, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng và Phan Thanh Hậu.
Sau 3 năm, những “báu vật” U19 Việt Nam một thời của bầu Đức vẫn giữ nguyên ngọn lửa khát vọng như ngày đầu lên đỉnh của giải đấu. Và chắc chắn, họ sẽ cháy hết mình không chỉ vì đối thủ là Thái Lan mà còn vì tấm vé lên U23 Việt Nam dự giải châu lục vẫn ở trong tầm tay họ.