| Hotline: 0983.970.780

Xã dừng cho thuê đất, chủ trại chăn nuôi chết đứng!

Thứ Năm 05/04/2018 , 14:15 (GMT+7)

Nhiều chủ trang trại chăn nuôi thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn, Bình Định) đang vừa làm ăn vừa lo ngay ngáy, bởi lẽ hợp đồng cho thuê đất đã hết hạn, nhưng UBND xã này không gia hạn hợp đồng.

Vợ chồng anh Lưu Trần Định Châu (SN 1980) và chị Đoàn Thị Sương (SN 1985), người ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn) sang xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) thuê gần 5.000m2 đất gò đồi thuộc thôn Tráng Long làm trang trại chăn nuôi gà vào tháng 5/2010.

14-45-47_1
Ông Đào Thành Lập (bìa trái) và anh Lưu Trần Đình Châu đang rất lo lắng vì việc gia hạn thuê đất.

Thời hạn thuê là 3 năm, đến ngày 31/12/2012 là hết hạn. Sau khi thuê đất, vợ chồng anh Châu xây dựng chuồng trại nuôi gà, rộng 2.000m2, anh Châu xây dựng 2 ô chuồng nuôi được thiết kế rất kiên cố. Phần còn lại anh Châu làm chuồng nuôi bò.

“Bước sang 2013, để ổn định việc làm ăn, tôi lên UBND xã Nhơn Lộc đề nghị ký tiếp hợp đồng khác thì bị từ chối với lý do UBND xã không còn quyền cho thuê đất (!?). Tuy nhiên, từ đó đến nay năm nào UBND xã cũng thu tiền cho thuê đất của tôi hơn 1,7 triệu đồng”, anh Châu cho biết.

Vì thế vợ chồng anh Châu không dám đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, dù nuôi gà siêu trứng đang ăn nên làm ra. Thậm chí, khi gia đình anh Châu từ xã Nhơn Thọ sang xã Nhơn Lộc làm ăn, 3 đứa con nhỏ phải đi theo, nhưng anh Châu không dám xây dựng 1 chỗ ở tươm tất để sinh hoạt.

Ngay cả khi xin được lắp công tơ sử dụng điện phục vụ cho trang trại, ngành điện cũng không chấp nhận, bởi anh Châu không có hợp đồng thuê đất làm trang trại. “Hiện tôi phải trả tiền điện rất cao, bởi điện được tính theo giá điện thắp sáng. Trong khi đó hệ thống quạt, phun sương trong trang trại gà hoạt động liên tục trong mùa nắng, mỗi tháng ngốn mất mấy triệu tiền điện”, vợ anh Châu, cho biết.

14-45-47_2
Hệ thống quạt và điện trong trang trại gà của anh Châu hoạt động 100%

Sát cạnh trang trại của anh Châu là trang trại nuôi gà gia công cho Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (Cty C.P) của ông Đào Thành Lập (SN 1962) còn lâm tình trạng khủng hoảng hơn. Ban đầu, ông Lập làm hợp đồng thuê của UBND xã Nhơn Lộc 4.560m2 đất trong 3 năm, hợp đồng này đến năm 2003 là hết hạn. Sau đó ông Lập tiếp tục được hợp đồng thuê thêm 5 năm.

Từ đó đến nay, UBND xã Nhơn Lộc không ký thêm với ông Lập hợp đồng nào khác. Tuy nhiên, hàng năm UBND xã Nhơn Lộc vẫn thu đều tiền thuê đất với hạn mức 332,5kg lúa/sào (500m2)/năm. “Xã bảo tôi cứ yên tâm làm ăn, sẽ gia hạn đủ 20 năm. Do đó tôi làm 2 dãy nhà trại để nuôi gà gia công cho Cty C.P với 1.300m2, đầu tư 700 triệu đồng. Thế nhưng sau khi hợp đồng 5 năm hết hạn, xã không ký thêm hợp đồng khác”, ông Lập cho biết.

Điều ông Lập lo lắng nhất là đến tháng 8/2018 này, hợp đồng nuôi gà gia công cho Cty C.P sẽ hết hạn. Cty C.P đòi hỏi đối tác phải có hợp đồng thuê đất với UBND xã Nhơn Lộc, để họ tin tưởng đầu tư con giống, thức ăn, kỹ thuật để ông Lập nuôi gia công. Không có hợp đồng thuê đất, chuyện làm ăn với Cty C.P của ông có thể “gãy gánh giữa đường!”

14-45-47_3
Các thiết bị điện trại gà của ông Lập ngốn đến hơn 4 triệu đồng tiền điện/tháng
Trao đổi qua điện thoại với ông Dương Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, ông Khanh cho biết: “Việc gia hạn hợp đồng với các chủ trang trại, xã giao cho can bộ địa chính và tài chính xã phối hợp thực hiện định kỳ hàng năm. Tôi sẽ kiểm tra lại, nếu đúng vậy, tôi sẽ chỉ đạo khắc phục, tạo điều kiện cho người chăn nuôi trên địa bàn”.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.