| Hotline: 0983.970.780

Giết người man rợ như…Pôn Pốt

Thứ Tư 03/04/2013 , 17:45 (GMT+7)

Động cơ giết người của nhóm Công, Thành và Nguyên là kiếm tiền trang trải nợ nần do ăn chơi, đánh bài, cầm xe. Chúng trói tay nạn nhân bắt họ cúi gập người xuống sau đó dùng cây gỗ cứng đánh vào đầu, vào gáy cho đến chết.

* Thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 313G

Động cơ giết người của nhóm Công, Thành và Nguyên là kiếm tiền trang trải nợ nần do ăn chơi, đánh bài, cầm xe. Nhóm này đã tham gia nhiều vụ cướp của trong thời gian qua tại địa bàn miền núi khu giáp ranh giữa Quảng Trị-Quảng Bình và Lào.

>> Đã bắt được 2 nghi phạm
>> Quảng Bình: 5 người đi tìm trầm bị bắn chết


Chị Hoàng Thị Lệ và các con thắp hương cho chồng, cha...
Ảnh: Quang Bình

Kịch bản kiếm tiền man rợ

Có một diễm phúc nho nhỏ cho nhóm tìm trầm là có đến 3 trong nhóm 8 phu trầm đóng lán trại ở bản Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị thì may mắn thoát chết trong vụ án do Hồ Văn Công cầm đầu tổ chức bắt cóc, cướp của và giết người, chứ không phải chỉ có 2 người.

Thượng tá Lê Quang Công-Quyền trưởng phòng CSHS-Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị vẫn chưa hết mệt sau mấy ngay có mặt giữa rừng để phá án kể. Ngoài anh Nguyễn Văn Hà được bọn chúng cho về lấy tiền chuộc, anh Đỗ Văn Hiền may mắn cởi trói chạy thoát thì còn một người khác cũng thoát được nhờ đi hái rau rừng về làm thực phẩm, đó là anh Nguyễn Văn Đào, sinh năm 1963 cũng ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Suốt mấy ngày nay nhiều già làng, trưởng bản ở xã Hướng Sơn, xã Hướng Việt huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị và bản Tà Poọng, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet (Lào) buồn thiu, lòng nặng trĩu vì không tin nổi con em trong bản làng của mình hư hỏng, phạm tội tày trời đến vậy.


Công an Quảng Trị lấy lời khai của Hồ Văn Công

Còn tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thì hai đối tượng là thủ phạm gây án gồm Hồ Văn Công, sinh năm 1975, trú tại bản Tà Rùng, xã Hướng Việt và Hồ Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại bản Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, vẫn thản nhiên khai rõ từng hành vi tội lỗi của mình.

Trong các ngày 16, 17 và 18/3, Hồ Văn Thành đến xã Hướng Việt, cách đó chừng 50 km đánh bài với Hồ Văn Công và một số người khác. Sau mấy ngày sạt phạt, Hồ Văn Thành bị thua 3 triệu đồng, Hồ Văn Công cũng bị thua. Hồ Văn Thành phải cầm chiếc xe Honda của mình để lấy tiền trả nợ cho hai người.

Kiếm đâu ra tiền để chuộc xe? Vậy là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành lập ra kịch bản kiếm tiền trả nợ. Công nói với Thành, mình có quen biết một người ở bản Tà Poọng, huyện SêPôn, có khẩu súng AK, tên Hồ Văn Nguyên. Công và Thành cùng nhau sang bản Tà Poọng bàn với Nguyên thực hiện ý đồ, Nguyên đã đồng ý tham gia.

Công cầm đầu dựng lên hai kịch bản kiếm tiền. Thứ nhất cả 3 cùng nhau lên rừng tìm mật ong bán kiếm tiền trả nợ. Nếu tìm không có mật ong thì bắt cóc những người khai thác trầm, tống tiền.

Ở kịch bản thứ 2 này, Công vẽ ra kế hoạch rất chi tiết và hết sức mạn rợ. Sẽ bắt một nhóm phu trầm đòi tiền chuộc rất cao. Sau đó cho một người về lấy tiền, còn trói lại và giết tất cả những người bị bắt. Người về lấy tiền khi lên phải mặc quần thun đen, vừa đi vừa hú... Sau khi nhận được tiền thì bọn chúng sẽ giết luôn người này, chôn tất cả giữa rừng để phí tang.

Suốt các ngày 20 và 21/3, cả 3 tên vào rừng tìm mật nhưng không tìm ra một lít mật ong nào. Vì vậy, Công quyết định chuyển sang kịch bản thứ 2, bắt cóc những người tìm trầm đòi tiền chuộc và giết.

Ngày định mệnh của dân trầm

Lúc ấy, giữa rừng xã Hướng Lập của tỉnh Quảng Trị có 3 nhóm gồm 15 người của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang dựng lán trại, tìm trầm từ ngày 28/2. Tối ngày 22/3, các nhóm này gặp nhau tại một lán ở tại xã Hướng Lập. Và các anh kể cho nhau nghe câu chuyện vừa xảy ra hồi trưa để tìm cách bảo vệ nhau là nhóm của các anh Liên, Dũng, Tuấn đã vừa bị 3 đối tượng lạ mặt dùng súng khống chế, dùng dây phanh xe đạp trói lại để cướp tiền của của 3 anh vào trưa ngày 22/3. Nhân cơ hội tụi này đang loay hoay lục soát ba lô, cả 3 anh trốn thoát.Do quá sợ nên sáng 23/3, nhóm anh Liên, Dũng, Tuấn... bỏ về nhà, không ở lại tìm trầm nữa.

Như vậy, sáng 23/3, giữa rừng Hướng Lập còn 2 lán và 8 người ở lại tiếp tục tìm trầm, nhưng họ đã dồn lại cùng nhau ở trong một lán nhằm bảo vệ nhau. Đến trưa, anh Hồ Văn Đào đi hái rau rừng về làm thực phẩm, còn lại 7 người đang nằm trong lán. Anh Đào vừa đi ra một lúc thì 3 đối tượng Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Nguyên bất ngờ xuất hiện.

Nguyên cầm khẩu súng AK, đứng cách lán khoảng 10 m, chĩa thẳng súng vào mọi người để uy hiếp. Công và Thành yêu cầu 7 người trong lán giơ tay lên, đi ra khỏi lán rồi ngồi xuống. Sau đó, Công rút trong túi ra sợi dây màu xanh, bắt anh Trương Thanh Hiền buộc hai tay từng người một ra sau lưng. Sau khi anh Hiền buộc xong tay mọi người thì Hồ Văn Thành dùng dây buộc hai tay anh Hiền lại rồi buộc tay từng người với nhau theo thứ tự Thanh-Hà-Trương Thanh Hiền-Sáu-Đỗ Văn Hiền-Thắng-Trị.

Buộc xong, Hồ Văn Công cầm súng AK đứng gác, còn Nguyên và Thành vào lán trại lục tìm tài sản của những người này. Chừng 5 phút sau, cả 3 đối tượng trên dẫn các anh đi theo khe suối, qua địa phận của Lào, cách biên giới Việt -Lào chừng 700m. Sau đó chúng tiếp tục dùng dây cột cổ từng người một vào từng thân cây và đòi tiền nộp chuộc 15 triệu đồng cho một người.

Đến khoảng 6 giờ tối ngày 23/3, chúng cho anh Nguyễn Văn Hà một cái đèn pin cùng 2 cục pin rồi chỉ đường cho anh Hà về lấy tiền chuộc. Anh Hà xin 4 đêm sau quay lại trao tiền, nhưng tên Hồ Văn Công ra lệnh : “Chỉ 3 đêm thôi, mi không vô thì tao bắn hết”.

Bị trói giữa rừng, mọi người cũng rủ nhau cởi dây chạy trốn nhưng cũng không ai dám làm. Đến 2 giờ sáng 2/4, trước giờ ra tay hạ sát các anh, chúng cho các anh hút mỗi người một điếu thuốc.

Hồ Văn Nguyên đeo súng canh giữ, còn Công và Thành tháo dây cho anh Sáu rồi dẫn anh đến vị trí đã đào hố sắn trước đó. Chúng bắt anh Sáu cúi đầu xuống hố rồi dùng gậy to bằng cổ tay đánh mạnh vào cổ, đầu làm anh Sáu chết tại chỗ. Đến người thứ 4 là anh Trương Thanh Hiền khi bị dẫn ra thấy anh em bị chết hết nên liền kêu “Trời ơi chết hết rồi”.

Anh Đỗ Văn Hiền nghe tiếng “bốp” rồi im lặng. Lúc đó anh Đỗ Văn Hiền may mắn tháo được dây vùng chạy thoát thân. Người cuối cùng là anh Thân cũng bị chúng giết một cách man rợ như vậy. Rồi chúng chôn các anh xuống hố mà đầu hôm 23/3, do chính tay Hồ Văn Thành đã dùng cây dao dài 0,6m để đào. Anh Hiền ngày hôm sau tìm được bạn trầm kể lại vụ việc.

Còn anh Nguyễn Văn Hà sau khi về gom đủ tiền thì ngày 25/3, mang tiền lên mới đến địa phận Quảng Bình thì gặp anh Hiền kể lại sự việc. Mọi người lúc đó mới đi báo cho cơ quan chức năng toàn bộ vụ việc.


Hồ Văn Công (trái) và Hồ Văn Thành tại cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị ngày 3/4

Vây hang đá bắt sát thủ 

Về phần 3 đối tượng giết người Công, Thành và Nguyên sau khi thực hiện một việc tày trời như vậy đã bỏ trốn, chứ không đợi lấy tiền.

Nhận được tin báo từ lực lượng Biên phòng, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập Chuyên án mang bí danh 313G, được đích thân Thiếu tướng Lê Công Dung -Giám đốc Công an Quảng Trị làm Trưởng Ban chuyên án.

Sau khi gặp mặt các già làng, trưởng bản của Việt và Lào dọc các xã biên giới cũng như bà con để tổ chức hoạt động quần chúng nhân dân. Vận động bà con kêu gọi con em mình đang sản xuất trên rẫy trở về nhà để lực lượng chức năng tìm hiểu cũng như cho anh tìm trầm may mắn thoát thân nhận dạng đối tượng.

Chi tiết quan trọng giúp phá vụ án là khi được bà con vận động trở về bản Tà Poọng, huyện Sê Pôn của Lào, Hồ Văn Nguyên nói rằng lần này mình sẽ bị chết. Khi hỏi vì sao mà chết, Nguyên nói mình vừa cùng mấy đứa giết chết mấy người dao (người đồng bằng) Ai trực tiếp giết, Nguyên nói thằng Công, thằng Thành... rồi Nguyên bỏ trốn biệt tăm đến hôm nay. 

Chiều ngày 2/4, đại tá Trần Đức Việt - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng số tiền thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 313G phá án vụ giết 5 phu trầm vì đã có những nỗ lực, mưu trí thực hiện phá án thành công trong thời gian sớm nhất, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của đông đảo nhân dân, nhất là đồng bào các xã vùng biên giới.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con bản Tà Poọng, lượng chuyên án tìm ra được khẩu súng AK cùng một băng đạn có 5 viên đạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 30/3, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng gây án. Tối 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Nguyên, người dân tộc Vân Kiều với hành vi phạm tội bắt cóc, giết người, cướp của và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng Hồ Văn Nguyên, là người Lào nên Ban chuyên án đang phối hợp với tỉnh Savanakhet của Lào để truy lùng. Nếu Nguyên không chịu ra đầu thú để nhận khoan hồng thì sẽ bị truy nã.

Còn hai đối tượng Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành sau khi gây án thì về trốn trong hang đá thuộc khu rừng ma của xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Lúc ấy hàng trăm chiến sĩ công an, biên phòng được lệnh chia thành nhiều tổ mai phục để bắt sống hai đối tượng, đề phòng chúng lợi dụng sự thông thạo địa bàn, trốn sang Lào.

Thiếu Tá Trần Văn Tuyển của phòng CSHS Công an Quảng Trị mặc dù anh ruột chết nhưng không về được, phải nằm giữa rừng để thực hiện nhiệm vụ. Sáng 2/4, lúc tờ mờ sáng tổ mai phục dưới chân hang đá phát hiện bóng người từ trong hang bò ra, nhận diện chính là tên Hồ Văn Công đã nhanh chóng tóm gọn.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, Công khai Thành đang lẫn trốn khu vực gần đó nhưng vì quá nhiều hang đá nên khó tìm ra. Cuối cùng lực lượng truy bắt sử dụng nhiều biện pháp, cả chó nghiệp vụ tìm kiếm, đến 2 giờ chiều 2/4, phát hiện ra Hồ Văn Thành đang lẩn trốn trong một hang đá lớn. Khi lực lượng ập đến, Thành cũng phải đưa tay vào còng.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Trị đang lấy lời khai, tiếp tục điều tra chuyên án. Ban đầu xác nhận Hồ Văn Công là chủ mưu.

Vụ bắt 2 đối tượng này chấm dứt lời đồn đại nghi ngờ hai anh Nguyễn Văn Hà và Đỗ Văn Hiền, những phu trầm may mắn thoát chết, có liên quan với nhóm giết người

Một cán bộ ở huyện Hướng Hoá cho biết: “Công và Thành là con cán bộ ở xã và huyện Hướng Hoá. Công là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cướp, tổng hợp hai lần bị tù giam gần 7 năm, Công mới được cho ra tù vào năm 2008. Công có vợ và 2 con đang ở xã Hướng Việt. Bố Công là Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, mới nghỉ hưu. Còn Thành là con ông Hồ Ai, trước làm Trưởng đồn Công an Vũ trang Cù Bai, sau làm Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, rồi mới nghỉ hưu. Thành đã có vợ và 2 con. Nhưng cả hai đối tượng hư hỏng, thường tham gia đánh bài, trộm cắp, cướp của...”

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm