
Những người lính Đức trên tàu khu trục Mecklenburg-Vorpommern cầm cờ EU. Ảnh: Getty.
Cảm giác bất an và bi quan của các đồng minh châu Âu của Ukraine tăng lên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng tất cả viện trợ vũ khí cho Kiev hôm 3/3.
"Chi tiêu quốc phòng đang trở thành một chi phí cố định", một nhà ngoại giao châu Âu nói với Politico. "Mỗi ngày chúng ta sẽ phải chi tiền cho đạn dược, ít nhất là trong vài năm, cho đến khi ông Trump không còn".
Các quan chức hàng đầu ở EU, Anh và Ukraine trước đây đã bày tỏ sự thất vọng sau khi ông Trump phát động các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga và công khai mắng mỏ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà ông gọi là "một nhà độc tài".
Theo Politico, một số quan chức từ các quốc gia thành viên EU lo ngại rằng phản ứng của khối đối với ông Trump "có thể sai lầm khủng khiếp". Các nhà ngoại giao cũng lo ngại rằng "một nhóm thân Nga" gồm các nhà lãnh đạo do Thủ tướng Hungary Viktor Orban lãnh đạo có khả năng "làm trật bánh" nỗ lực viện trợ cho Ukraine.
Ông Orban, cũng như Thủ tướng Slovakia Robert Fico, đã kêu gọi Brussels dừng viện trợ quân sự vô điều kiện cho Ukraine để tìm ra giải pháp ngoại giao. Theo Politico, Hungary đã phản đối việc đưa cam kết đảm bảo cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong tuyên bố cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo EU.
EU sẽ thảo luận về các bước tiếp theo để hỗ trợ Ukraine và tăng cường khả năng phòng thủ của khối trong một cuộc họp cấp cao ở Brussels vào ngày 6/3. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố kế hoạch đầu tư 800 tỷ euro (863 tỷ USD) cho năng lực quốc phòng của quốc gia thành viên.
Mặc dù Nga hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, Moscow nhấn mạnh rằng không có viện trợ nào của phương Tây có thể ngăn chặn quân đội của họ.