| Hotline: 0983.970.780

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Cả một dàn xe máy nổ bùm bụp, nghe rất sợ

Thứ Tư 13/09/2023 , 15:43 (GMT+7)

Nhiều thân nhân các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng quận Thanh Xuân (Hà Nội) lo lắng đến bật khóc khi không thể liên lạc được với người thân.

11h trưa ngày 13/9.

Đã 4 tiếng kể từ lúc hay tin vụ cháy chung cư mini tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình xảy ra, Dương Anh Tuấn, trú tại phường Ngô Sĩ Liên vẫn kiên nhẫn bấm điện thoại gọi cho người nhà.

Hai trong bốn số điện thoại Tuấn gọi không liên lạc được, chỉ còn hai thấy đổ chuông. Nhưng đợi mãi không nghe được giọng "Alo" quen thuộc mà chỉ có những tiếng tút dài trong vô vọng.

"Có thể bà đang được cấp cứu nên chưa nghe máy", Tuấn nói khẽ, như thể trấn an bản thân và người mẹ bên cạnh. Thanh niên trạc 20 tuổi thỉnh thoảng liếc điện thoại, ngón tay khẽ lướt xem có lỡ bấm nhầm vào phím tắt chuông hay không. Khi biết chắc mọi thứ vẫn bình thường, Tuấn lại thở dài.

"Nhà em có một người mất rồi, nhưng em chưa dám nói với mẹ", Tuấn nói nhanh sau khi dìu mẹ ra bậc thềm ngồi. Theo lời Tuấn, 7 người gồm bà, cô chú và các em của anh thuê 2 phòng trong chung cư mini tại Khương Hạ. Đầu giờ sáng, biết được vụ hỏa hoạn xảy ra qua báo chí, gia đình Tuấn đã cố gắng liên lạc với người nhà nhưng chưa có hồi âm.

Trong lúc chờ, chàng trai này đã đi khắp cả 3 bệnh viện là Bạch Mai, Đại học Y và Bưu điện để nghe ngóng thông tin người nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Không giữ được bình tĩnh như Tuấn, người mẹ của cậu nức nở từ lúc đến đầu ngách 29/70 Khương Hạ. Khi thấy Tuấn nhắc "có thể lên viện xét nghiệm ADN", bà càng khóc to hơn.

Một thân nhân của nạn nhân trong vụ cháy gục xuống khóc vì chưa tìm kiếm được thông tin của người thân. 

Một thân nhân của nạn nhân trong vụ cháy gục xuống khóc vì chưa tìm kiếm được thông tin của người thân. 

Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Tổ dân phòng số 10 phường Khương Đình cho biết: "Lực lượng dân phòng được lệnh suốt đêm bảo vệ hiện trường. Khu vực này do ngõ nhỏ nên xe cứu hỏa không vào được chỉ có thể huy động xe máy cứu hỏa chuyên dụng của phường. Trong đêm qua và rạng sáng nay, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nay, khu vực nhà cháy đang được bảo vệ để công an điều tra nguyên nhân".

Tuấn là một trong số hàng trăm người đã bỏ học, bỏ làm đến tập trung ở đầu ngách 29/70 Khương Hạ từ sáng sớm. Họ liên tục gọi điện, cho người nhà để hỏi thông tin, cho cơ quan để xin nghỉ.

Tuấn là một trong số hàng trăm người đã bỏ học, bỏ làm đến tập trung ở đầu ngách 29/70 Khương Hạ từ sáng sớm. Họ liên tục gọi điện, cho người nhà để hỏi thông tin, cho cơ quan để xin nghỉ.

"Cơ quan chức năng báo một người thân của tôi đã tử vong, những người khác chưa có thông tin", ngồi gục dưới đất, người phụ nữ nức nở.

Bên cạnh chị Hoa (tên nhân vật được thay đổi), một người dân khác đang cho biết bà cũng "vô cùng hoảng loạn" vì chưa nhận được thông tin 7 người thân (gồm một chị ruột, một em rể và 5 đứa cháu). 

Người nhà các nạn nhân tập trung tại khu vực ở đầu ngách 29/70 Khương Hạ để chời đợi tin tức. 

Người nhà các nạn nhân tập trung tại khu vực ở đầu ngách 29/70 Khương Hạ để chời đợi tin tức. 

Nhiều người trong tâm trọng hoảng loạn, túc trực điện thoại để cập nhật tin tức người thân. 

Nhiều người trong tâm trọng hoảng loạn, túc trực điện thoại để cập nhật tin tức người thân. 

Tuấn là một trong số hàng trăm người đã bỏ học, bỏ làm đến tập trung ở đầu ngách 29/70 Khương Hạ từ sáng sớm. Họ liên tục gọi điện, cho người nhà để hỏi thông tin, cho cơ quan để xin nghỉ. Mãi tới khi những chiếc điện thoại báo sắp hết pin, họ mới ngừng cố gắng.

"Nhiều người được đưa đi lắm", một người đàn ông trung niên, áng chừng là cư dân ở gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn nói. Chừng đó là quá đủ để làm bùng lên cơn sóng câu hỏi từ phía người nhà. Mỗi người một câu, nêu đặc điểm nhận dạng của người nhà.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, nhưng những người dân chứng kiến vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng những gì đã xảy ra đêm qua, một người dân gần khu vực xảy ra cháy miêu tả: "Cả một dàn xe máy nổ bùm bụp, nghe rất sợ, khói rất lớn cuộn lên cao. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai và thành phố đều có mặt. Lực lượng cứu hộ thay phiên nhau chữa cháy, người này mệt thì người kia vào". 

Mọi con ngách dẫn đến khu vực chung cư mini bị cháy đều đã được phong tỏa.

Mọi con ngách dẫn đến khu vực chung cư mini bị cháy đều đã được phong tỏa.

Vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình xảy ra trong một ngõ nhỏ, xe cứu thương, cứu hỏa không thể vào được. Theo thông tin ban đầu, chung cư cao đến 10 tầng, mặt sàn khoảng 200m2 và có tới 45 hộ dân, với khoảng 150 người sinh sống.

Chung cư xây theo dạng hình ống, tường sát với các nhà bên cạnh. Đến tận nơi quan sát hiện trường, Báo Nông nghiệp Việt Nam nhận thấy, người dân sinh sống bên trong chỉ có hai lối thoát ở mặt tiền và phía sau ngôi nhà. 

Hiện, tại trụ sở Công an phường Khương Đình, nhiều người dân có thân nhân trú tại khu chung cư bị cháy đang mong ngóng thông tin bởi từ sáng đến nay vẫn chưa liên lạc được. Thông tin từ Công an phường Khương Đình cho biết, nhiều nạn nhân của vụ cháy đang được cứu chữa tại các bệnh viện như Bạch Mai, Bệnh viện 103, Đại học Y, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Hà Đông, Xây Dựng, Thanh Nhàn, Trung tâm Pháp y 35 Trần Bình...

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều người dân phường Khương Đình, không ai bảo ai đã quyên góp hoa quả, thực phẩm, nước uống… động viên chia sẻ với người dân đang chờ đợi thông tin người thân.

Chung cư mini là một căn nhà tại số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Chung cư mini là một căn nhà tại số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Chị Đinh Thị Vượng, ở sát nhà số 37, nói vẫn "bàng hoàng" về vụ cháy đêm qua.

"Lúc ấy khoảng 11h đêm, tôi nghe thấy tiếng hô hoán rất to. Không lâu sau đó, có những tiếng bịch bịch, tôi đoán là người nhảy xuống đất", chị kể.

Ở ngách 29/70 Khương Hạ từ lúc nhỏ, chị Lan không nhớ được nơi đây từng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn nào nữa không. Dù vậy, chị chắc một điều, những gì xảy ra đêm qua là "khủng khiếp", bởi chưa khi nào thấy nhiều thương vong đến thế.

Người phụ nữ trạc 40 tuổi cho biết, cả ngõ đã thức gần như trắng đêm để giúp đỡ vận chuyển nạn nhân, cũng như đưa đường ống nước cho cứu hỏa vào tận nơi xảy ra cháy. Ngõ nhỏ nên mọi thứ đều phải dựa vào sức người.

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn còn được tiếp tục đến tận 9h sáng nay, dù đám cháy đã được khống chế vào lúc 1h sáng.

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, tính đến 5h ngày 13/9, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 70 người dân, đưa 54 người đi cấp cứu, trong đó có người tử vong. 

"Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng", UBND quận Thanh Xuân nhận định, cho biết phối hợp với các đơn vị khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. 

Mặt sau của chung cư sau vụ cháy, chung cư gồm 8 tầng với, mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35 - 56m2.

Mặt sau của chung cư sau vụ cháy, chung cư gồm 8 tầng với, mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35 - 56m2.

Trước đó, 23h50 phút đêm 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy là chung cư mini nằm trong ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Trong đó, 1 tầng hầm là nơi để xe, 8 tầng bố trí các căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35 - 56m2.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Xem thêm
350 công nhân ngộ độc ở Vĩnh Phúc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân để xử lý

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lật ghe trên sông Ba: Xác định danh tính các nạn nhân

Sáng 16/5, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích còn lại trong vụ lật ghe trên sông Ba tại tỉnh Phú Yên.

Bình luận mới nhất