| Hotline: 0983.970.780

Con người có thể kết hôn với robot trong 30 năm tới

Thứ Năm 22/12/2016 , 12:03 (GMT+7)

Một chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo dự đoán cuộc hôn nhân đầu tiên giữa người và robot sẽ diễn ra trước năm 2050 và dần trở nên phổ biến.

con-nguoi-co-the-ket-hon-voi-robot-trong-30-nam-toi
Hôn nhân giữa người và robot sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Ảnh minh họa: Reuters.
 

Tiến sỹ David Levy, chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhận định việc con người kết hôn với người máy sẽ trở nên phổ biến trong tương lai, International Business Times hôm qua đưa tin.

"Đám cưới giữa người và máy đầu tiên sẽ diễn ra trước năm 2050", Levy phát biểu tại Hội nghị Người máy tổ chức ở London, Anh. 

Theo ông, các kỹ thuật lập trình tiên tiến có thể tạo ra robot với tính cách gần giống con người. Tuy nhiên, chúng sẽ không ghen tị, khoe khoang, kiêu ngạo, thô lỗ hay dễ cáu giận, trừ khi người sử dụng muốn nó như vậy.

Do đó, tiến sỹ Levy tin rằng hôn nhân với người máy có thể trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại và được pháp luật công nhận.

"Khi tình yêu và tình dục với robot ngày càng được chấp nhận rộng rãi, xã hội sẽ xây dựng luật pháp để quản lý mối quan hệ này. Chúng ta có thể thấy sự phát triển của mối quan hệ giữa người và robot trong một, hai thế hệ nữa. Hôn nhân với robot là khả năng thực sự mà con người phải đối mặt", Levy nhận xét.

 

VnExpress

Xem thêm
Chăn nuôi nhỏ lẻ chật vật xoay sở trong nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, diện tích đồng cỏ tự nhiên thu hẹp cùng với giá bán giảm khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Vacxin Tembusu nhập khẩu chính ngạch đầu tiên về Việt Nam được đánh giá bài bản

Việc cho phép nhập khẩu vacxin Tembusu chính ngạch giúp người chăn nuôi thủy cầm có một công cụ quan trọng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Mưa dông khiến nhiều diện tích sầu riêng bị gãy đổ, rụng quả la liệt

Những cơn mưa dông đầu mùa đã khiến nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ, quả rụng la liệt trước sự bất lực của người dân.