Báo Nông Nghiệp

Thứ Năm, 20/3/2025 23:25 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Cụ ông 104 tuổi ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Thứ Bảy 04/04/2020 , 08:22 (GMT+7)

Cụ ông 104 tuổi còn khỏe mạnh đến Ủy ban Trung ương MTTQ huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch Covid-19 khiến nhiều người xúc động.

Cụ Cao Dược (104 tuổi, 72 tuổi Đảng, trú ở xã Trung Hóa) ủng hộ 2 triệu đồng phòng chống Covid-19, khiến nhiều người xúc động. Ảnh: P.P.

Cụ Cao Dược (104 tuổi, 72 tuổi Đảng, trú ở xã Trung Hóa) ủng hộ 2 triệu đồng phòng chống Covid-19, khiến nhiều người xúc động. Ảnh: P.P.

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cho biết vừa đón nhận các cụ ông, cụ bà cao tuổi đến ủng hộ chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Được biết, cụ Cao Dược (104 tuổi, 72 năm tuổi Đảng, trú thôn Liêm Hóa, xã miền núi Trung Hóa, huyện Minh Hóa) nhờ con cháu đưa đến trao tận tay cán bộ UBMTTQ Việt Nam huyện số tiền 2 triệu đồng để ủng hộ chống dịch Covid-19.

Riêng cụ Cao Xuân Hiểu (97 tuổi, 72 năm ruổi Đảng, cùng trú tại xã Trung Hóa) cũng nhờ con chở đến ủng hộ 3 triệu đồng. Người con cụ Hiểu đưa bố đến cũng đã ủng hộ thêm 1 triệu đồng.

Ngoài cụ Dược, cụ Hiểu, còn có cụ bà Đinh Thị Tiếp (83, tuổi, trú ở thị trấn Quy Đạt) đến ủng hộ 500 nghìn đồng.

Theo các cụ, đó là số tiền tiết kiệm mà các cụ dành dùm được và mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác ngăn ngừa dịch lây lan trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện miền núi 30A Minh Hóa đã tiếp nhận tổng số tiền, hàng hóa trị giá trên 350 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hỗ trợ.

Hiện trên địa bàn  Minh Hóa, có 2 địa điểm cách ly tập trung với tổng số gần 250 người.

Xem thêm
Nam Bộ có nơi 38 độ C, mưa trái mùa liên tục

TP.HCM Khu vực Nam Bộ, bao gồm TP.HCM, sẽ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ có thể đạt tới 38 độ C và mưa trái mùa nhiều nơi

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.