Kiatisak từng đối đầu với Miura ba lần, cả chính thức lẫn giao hữu, và phần thắng luôn thuộc về chiến lược gia người Thái Lan. Chính bởi vậy, “Zico Thái” có sự tự tin rất lớn trước chuyến hành quân tới Việt Nam lần này. Điều đó thể hiện rất rõ qua phát biểu của ông trước giờ lên đường: “Thái Lan đến để giành 3 điểm”.
Nhưng trận hòa quật cường trước Iraq của ĐTVN khiến Kiatisak chột dạ. Bằng chứng là truyền thông Thái Lan đã cho phát đi phát lại nhiều lần cảnh cầu thủ Thái Lan ôm nhau ăn mừng khi Iraq được hưởng phạt đền ở phút cuối. Trong đó, ông thầy của họ vẫn im lặng một cách ngạc nhiên, bất chấp ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Thái Lan.
Đó có thể coi là một kiểu tâm lý chiến của người Thái, khi mà những cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan những năm qua gần như đã vượt qua khỏi giới hạn của một trận đấu bóng đá thông thường.
Tuy nhiên, cũng có thể là Kiatisak ngán Miura thật bởi những đòn hỏa mù liên tiếp của “thầy Mưu”. Ngoại trừ vị trí thủ môn tạm thời không xét đến, HLV Miura chưa khi nào dừng xáo trộn 10 vị trí còn lại. So với trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan, ông thầy người Nhật có tới... 7 sự thay đổi trong chuyến hành quân đến Đài Loan.
Đến trận đấu tối 8/10 với Iraq, HLV Miura tiếp tục xoay vòng. Ông chỉ còn giữ lại 5 người so với trận đấu với Đài Loan. Còn so với cuộc đọ sức với Thái, số người "tái sử dụng" thậm chí chỉ là 4.
HLV Miura vẫn không ngừng chơi "xếp hình", giống như ông đã từng như thế trong suốt các giải đấu lớn, từ AFF Cup 2014 đến SEA Games 28, và bây giờ là vòng loại World Cup 2018. Việc đoán đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam dưới thời "thầy Mưu" chưa khi nào là nhiệm vụ dễ dàng.
Bên cạnh việc ném hỏa mù đội hình, HLV trưởng ĐTVN còn khiến Kiatisak ngơ ngẩn ở cách tiếp cận trận đấu. Mỗi trận đấu đã qua ở vòng loại World Cup 2018 là một phong cách riêng biệt: tử thủ khi gặp Thái, bế tắc trước Đài Loan, và cực kỳ sắc bén trước Iraq.
Nhưng cách vận hành của ĐTVN trước đối thủ được đánh giá cao Iraq có lẽ mới khiến "Zico Thái" mệt mỏi nhất. Nhìn tổng thể trong suốt 90 phút thi đấu, không khó để nhìn ra hướng tấn công chính của đội chủ nhà là cánh trái, nơi tốc độ của Huy Toàn được kinh nghiệm của Công Vinh hỗ trợ một cách tối đa.
Chính từ cánh này, 3/4 cơ hội ăn bàn mười mươi của ĐT Việt Nam đã được tạo ra. Đầu tiên là đường treo bóng hóc hiểm của Huy Toàn cho Công Vinh bay người đánh đầu ở phút 20. Tiếp đó là tình huống nhả ra như đặt của Công Vinh cho Hồng Quân trong vòng cấm (nhưng dứt điểm lên trời) ở phút 32.
Đáng tiếc nhất vẫn là đường chọc khe bổng của cầu thủ vào thay người Phi Sơn cho Công Vinh ở phút 86, mà nếu có đủ thể lực như những phút đầu trận, gần như đội trưởng ĐTVN sẽ xé lưới Iraq lần thứ hai.
Hư chiêu bên cánh trái nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng lại đến từ cánh phải. Pha dâng cao hiếm hoi của Trọng Hoàng đã giúp người đồng hương khoan thủng hàng thủ to cao của Iraq.
Từng khiến Thái Lan phải chật vật giành lại 1 điểm, vậy mà Iraq vẫn bó tay trước ĐTVN. Kiatisak, vì thế cũng phải lo lắng đi là vừa.