CSGT hợp sức nâng dây điện, lấy đường cho dân lưu thông. Ảnh: Báo TNO
Ngày 15/5/2016, trên mạng xã hội lan truyền với tốc độ khá nhanh một bức ảnh: Chiếc cột điện bên đường gẫy gập xuống, khiến những dây điện trên cột hạ thấp xuống chắn ngang đường. Các phương tiện giao thông cả hai chiều xuôi, ngược, lập tức ùn ứ.
Nếu cứ chờ ngành điện tới giải quyết, thì không biết đến bao giờ. Nhưng ngay sau đó, hơn chục CSGT đã có mặt, dùng thang chống dây điện lên. Thế là thoát tắc đường. Vị trí của bức ảnh đó được xác định là gần ngã ba Ba La (quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Bức ảnh trên đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ. Hầu hết đều là những lời cảm kích trước việc làm trên của những người CSGT.
Xưa nay, lực lượng CSGT luôn luôn phải chịu tiếng xấu. Nào là nhận hối lộ của những lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ hay những lái xe quá tải để bỏ qua; nào bảo kê xe quá tải, tạo thành những tập đoàn “xe vua”, ngày đêm phá nát đường; nào là “hành” những chủ phương tiện giao thông một cách vô lý, nào hành hung người vi phạm...
Người đời luôn luôn nhìn lực lượng này bằng con mắt thiếu thiện cảm, thậm chí căm ghét. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, số tin, bài phản ánh về tiêu cực của CSGT có hàng trăm, nhưng hiếm hoi lắm mới có một bài phản ánh việc làm tốt.
Trong điều kiện đó, thì hàng ngàn lời cảm kích được chia sẻ trên mạng xã hội, thực sự đã trở thành một làn nước mát giữa trưa hè. Và điều đáng mừng là mấy tháng gần đây, càng ngày CSGT càng có những việc làm được dư luận ca ngợi, cảm phục.
Đó là ngày 5/5/2016, một chiếc xe ba bánh chở hàng chục tấm kính cỡ lớn đang lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến rẽ vào đường Tố Hữu (Hà Nội) thì gặp sự cố. Một tấm kính lớn đã văng xuống đường, tạo thành hàng ngàn mảnh kính nhọn, sắc.
Thấy vậy, tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã vào nhà dân mượn chổi dọn sạch, để các phương tiện giao thông khỏi bị thủng lốp do bị mảnh kính đâm vào.
Rất nhiều người đi đường đã tỏ lòng cảm phục việc làm đó của các anh. Trước đó không lâu, dân mạng cũng hết lời ca ngợi những CSGT đã đẩy giúp chiếc xe ô tô chết máy cho người dân ở Cần Thơ từ chỗ xe bị chết máy về đến tận khách sạn, là nơi chủ chiếc xe (đang lái chiếc xe đó) lưu trú, trên đoạn đường dài hàng trăm mét, dưới trời nắng gắt.
Rồi trước đó nữa, báo chí đã đưa những việc làm đầy tính nhân văn của CSGT thành phố Đà Nẵng, khi xử lý lỗi của người vi phạm, đã không phạt mà chỉ nhắc nhở và yêu cầu người vi phạm chép lại nhiều lượt lời hứa lần sau không vi phạm nữa.
Lần khác, CSGT cũng chỉ nhắc nhở người vi phạm, và yêu cầu mua ủng hộ bà cụ bán hàng rong bên đường 50 ngàn đồng kẹo cao su...
Mong sao càng ngày, CSGT càng có nhiều việc làm như vậy.