| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai ghi nhận ca thứ 14 dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Tư 03/02/2021 , 15:01 (GMT+7)

Với lịch trình di chuyển khá phức tạp của ca dương tính thứ 14, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tỉnh Gia Lai đã phong tỏa nơi cư trú của người này.

Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi cư trú của ca dương tính đã được phong tỏa.

Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi cư trú của ca dương tính đã được phong tỏa.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tỉnh Gia Lai, tính đến trưa ngày 3/2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính ghi nhận lên 14 trường hợp.

Trường hợp dương tính được xác định là anh T.H.T (SN 1986, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Anh T. là tài xế tiếp xúc gần với các ca bệnh 1840, 1875, 1877, cùng với đường di chuyển khá phức tạp.

Cụ thể, ngày 26/1, anh T. lái xe từ sân bay Pleiku đến thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa. Ngày 27/1, anh tiếp tục lái xe đến Trung tâm Y tế Krông Pa, trạm Y tế xã Ia Mlăh rồi về lại thị xã Ayun Pa nghỉ lại tại khách sạn Ngọc Thiên.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa.

Ngày 28/1, anh T. đi vào huyện Ia Pa và uống cafe tại quán Linh Nhi, có tiếp xúc gần với ca bệnh mã số 1875. Sau đó, đến khoảng 8 giờ 30 phút đi đến Trung tâm Y tế huyện Ia Pa để làm việc.

Trưa cùng ngày, anh T. đưa khách đi ăn cơm tại quán Gió Chiều. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, trên đường đi về Phú Thiện, anh T. đã để 2 người (đã được xác định dương tính với Covid-19, là ca bệnh số 1840 và 1877) xuống đón xe ô tô Tấn Tài về thị xã AyunPa.

Sau đó, 2 người này có vào quán gội đầu số 325, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa. Đến khoảng 18 giờ, 2 trường hợp này có bắt xe ôm về Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

Buổi tối ngày 28/1, anh T. ăn cơm tối tại quán ăn Hoàng Trang, huyện Phú Thiện. Sau đó, anh T. di chuyển về nhà bố mẹ tại TP. Pleiku (địa chỉ số 18, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn,).

Sau đó, anh T. tiếp tục chở khách đến khách sạn Tre Xanh (đường Lê Lai, TP. Pleiku) và khách sạn Viễn Đông (đường Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku).

Ngày 29-1, anh T. ăn sáng và uống cà phê ở khu vực 125/17 đường Hoàng Sa rồi đi đào cây ở huyện Ia Grai. Tới trưa cùng ngày, anh T. về nhà bố mẹ tại Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku ăn trưa với gia đình.

Từ ngày 30 đến ngày 31/1, anh T. ở nhà không đi đâu rồi sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Người thân tiếp xúc với trường hợp này đã được cách ly tại nhà, địa chỉ 18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku.

Trước việc anh T. có lịch trình di chuyển khá phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tỉnh Gia Lai thông báo đến người dân đã đến các địa điểm trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ, tư vấn theo quy định.

Tính đến hết ngày 2/2, Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người. Trong đó, âm tính 734 người, đang chờ kết quả 259 người.

Với ca nhiễm dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được tiến hành khẩn trương, quyết liệt và dự kiến có kết quả trong chiều 3/2.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.