| Hotline: 0983.970.780

Hai thanh niên đâm nhiều nhát rồi bỏ mặc chủ nợ chết dưới sông

Thứ Năm 28/07/2016 , 14:14 (GMT+7)

Do mâu thuẫn về tiền bạc nên 3 thanh niên xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co trên ghe, một thanh niên bị đâm nhiều nhát, rơi xuống sông. Hai người còn lại bỏ mặc nạn nhân chết dưới nước, bơi vào bờ.

Ngày 6-2-2016, công an Thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) nhận được tin báo về việc người dân phát hiện thi thể anh Ngô Văn Quang (29 tuổi, tên thường gọi là Cù Lần, trú tại KP.Minh Tâm 3, Thị trấn Phan Rí Cửa) trôi dưới sông Luỹ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cơ quan chức năng lập tức đến hiện trường khám nghiệm, trưng cầu giám định pháp y và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra về vụ án mạng. Người nhà nạn nhân cho biết, tối 4-2, anh Quang nói rằng đi đòi nợ những người nợ tiền cá độ bóng đá rồi mất tích từ đó.


2 đối tượng bị bắt - Ảnh: Lê Huân

 

Từ những chứng cứ thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Tuy Phong xác định và bắt khẩn cấp hai đối tượng là Phạm Văn Tình (SN 1983, còn gọi là Út, trú tại KP.Minh Tân 2, Thị trấn Phan Rí Cửa) và Phan Quốc Toàn (SN 1982, còn gọi là Toàn lé, trú tại KP.Giang Hải 1, Thị trấn Phan Rí Cửa).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ra tay sát hại anh Quang vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Theo đó, ngày 4-2, anh Quang hẹn Tình xuống bến đò ở thị trấn Phan Rí Cửa để đòi nợ Toàn. Sau đó, Tình mang chuyện Quang nói kể lại với Toàn và lên kế hoạch đánh chủ nợ cho hả giận.

Tối cùng ngày, cả 3 người gặp nhau trên một chiếc ghe ở bến đò. Do Toàn không có tiền trả cho Quang nên 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát. Thấy Quang rút dao, Tình ở phía sau giữ người này lại và giật lấy con dao đâm vào người Quang. Lúc này, Toàn lao vào dùng chính con dao này đâm tiếp 2 nhát vào người nạn nhân.

Trong lúc giằng co, cả 3 rơi xuống sông. Toàn tiếp tục đâm thêm 1 nhát nữa vào ngực anh Quang khiến nạn nhân không còn khả năng phản kháng. Sau đó, Tình và Toàn bơi vào bờ, bỏ mặc nạn nhân chết dưới nước.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Quang là do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn tạo ra…

Ngày 27-7, Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận cho biết vừa truy tố Phạm Văn Tình và Phan Quốc Toàn về tội “Giết người”.

 

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm