| Hotline: 0983.970.780

Hất xô axít vào chồng trong cơn cuồng ghen

Thứ Tư 10/07/2013 , 15:10 (GMT+7)

Sau nhiều lần chém hụt chồng, giữa đường Hiệp "tưới" 5 lít axít vào người anh này.

Nghe phong thanh chồng ngoại tình, Hiệp bỏ làm ở Malaysia về nước, bán xe máy làm lộ phí đi rình chồng tìm kiếm bằng chứng. Sau nhiều lần chém hụt chồng, giữa đường cô ta "tưới" 5 lít axít vào người anh này.
 

Theo cảnh sát, khoảng 20h ngày 1/6, tại khu vực bến xe buýt ở đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Chỉnh (27 tuổi) bất ngờ bị vợ là Trần Thị Hiệp (27 tuổi) cầm xô đựng 5 lít axít hất vào người.

Anh Chỉnh bị bỏng nặng ở vùng mặt và người. Hai khách đang đợi xe cũng bị thương nhẹ. Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Trương Như Lập, 35 tuổi, lái xe ôm chở Hiệp rình anh Chỉnh để gây án. Cơ quan này cũng khởi tố vụ án bị can, truy nã Hiệp về tội Cố ý gây thương tích.

Sau gần một tháng lẩn trốn, Hiệp sa lưới. Cô ta gầy gò, nhếch nhác và tiều tụy. Giơ cánh tay bị bỏng axít đang lên da non, cô ta bảo những ngày lẩn trốn, vết thương sưng tấy rồi lở loét. Đau đớn nhưng Hiệp không dám vào bệnh viện vì sợ lộ tung tích. Cô ta ra hiệu thuốc mua đủ loại về tự điều trị. Hiệp sụt sịt nói rằng gây án xong định uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng nghĩ đến 2 đứa con nên lại thôi. 

Anh Chỉnh tại Viện bỏng Quốc gia.

Hiệp lấy người chồng đầu năm 18 tuổi khi làm da giày tại Bình Dương. Chồng Hiệp người Bến Tre, công nhân nhà máy sản xuất đồ gỗ. Sau thời gian nghỉ sinh con ở quê chồng, hai vợ chồng Hiệp đưa con lên Bình Dương thuê nhà trọ để làm việc. Một vài lần chồng về muộn phải trèo cổng khu trọ vào nhà, Hiệp cho rằng chồng "có gái" nên từ đó lúc nào cũng thôi thúc ý nghĩ phải tìm cho ra "người thứ ba".

Một lần chồng về khuya và bị ngã xe máy phải nghỉ làm, sáng hôm sau Hiệp gửi con, mang theo tấm bìa xác nhận tạm trú có dán ảnh chồng đến công ty nơi anh này làm việc. "Để tìm ra bạn gái của chồng, em nói dối là hàng xóm ở khu trọ, đêm qua anh ấy bị tai nạn không có người chăm sóc nên nhờ em lên công ty báo tin. May quá, em được trời thương nên chìa ảnh hỏi đúng vào cô bạn thân của tình địch. Cô ta dẫn em đến gặp nó", Hiệp kể lại chuyện cũ một cách hồ hởi và bảo sau đó đã phát hiện ra người tình của chồng.

Sau lần đó, vợ chồng lục đục dẫn đến ly hôn. Hiệp để con gái cho chồng nuôi rồi ra Bắc Giang làm nhân viên tại một quán massage, tẩm quất. Tại đây, Hiệp quen anh Chỉnh và cuối năm 2010 thì kết hôn, sinh một con trai. Khi con được hơn một tuổi, Hiệp đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Cho rằng trong thời gian mình đi lao động nước ngoài, ở nhà anh Chỉnh "có bồ" nên đầu tháng 5, Hiệp về Việt Nam. Nhiều lần lên cơn ghen, Hiệp cầm dao đuổi chém chồng.

Cô ta không thuê thám tử, tự "điều tra" chứng cứ ngoại tình của chồng. Không có tiền, Hiệp bán xe máy. Do anh Chỉnh là phụ xe trên tuyến xe khách Hà Nội - Thái Nguyên, văn phòng của công ty ở bến xe Mỹ Đình nên từ ngày 10/5, Hiệp thuê nhà nghỉ gần đó, tiện cho việc theo dõi chồng.

"Em thấy anh ấy thay đổi nhiều trong cách ăn mặc, đặc biệt có áo phông màu đỏ, in chữ "I love you" chạy ngang bụng. Cái đó là áo phông đôi, thường dành cho các đôi yêu nhau. Một hôm trời mưa, em thuê xe ôm đi theo anh Chỉnh, thấy chồng em đi bộ cùng đứa con gái mặc áo giống hệt", Hiệp nói.

Hiệp nung nấu ý định "dạy cho chồng bài học". Cô ta lên Bắc Giang mua axít ở một cửa hàng bán ắc quy và dao mang về phòng trọ nhà nghỉ cất giấu. Hàng ngày, Hiệp thuê Lập chở xe ôm từ nhà nghỉ đến quán nước đối diện văn phòng công ty Tân Đạt để chờ anh Chỉnh đi Thái Nguyên về sẽ bám theo. Có lần, Hiệp đi xe khách lên Thái Nguyên, dùng dao chém anh Chỉnh và hắt axít nhưng không thành. Không từ bỏ ý định trả thù chồng, cô ta tiếp tục mua axít về tích trữ.

Biết Hiệp thuê xe ôm để rình rập, hắt a xít trả thù chồng nhưng Lập vẫn nhận chở Hiệp đi. Theo lời khai của Lập thì Hiệp còn đồng ý cho anh ta ngủ cùng phòng trọ trong những ngày theo dõi anh Chỉnh. Vừa được Hiệp trả tiền công "xe ôm", lại được hưởng tình miễn phí nên Lập rất tích cực. Tối 1/6, đợi Hiệp hắt axít anh Chỉnh xong, Lập chở Hiệp đi Bắc Ninh trốn. Với những hành vi trên, Lập bị khởi tố, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

(Theo An ninh thế giới)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm