HLV Lionel Scaloni của Argentina tỏ ra khá buồn với kết quả thua trận 1-2 trước Saudi Arabia trong ngày ra quân. Chiến lược gia này phải nhờ đến sự ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần của cố cầu thủ Diego Maradona để nhắc nhở các học trò:
"Ông ấy (Diego Maradona) đang nhìn chúng ta thi đấu. Các cầu thủ Argentina cần phải làm tốt hơn để ông ấy có thể mỉm cười", HLV Lionel Scaloni cho biết.
Ngày 25/11/2020, tức là cách đây tròn 2 năm, chính là ngày mất của Diego Maradona. Ông đột quỵ tại nhà riêng và ra đi ở tuổi 60. Đội bóng xứ sở Tango sẽ ra sân vào rạng sáng ngày 26/11 và họ có thể mang tinh thần "Maradona" thi đấu tại Qatar.
Rõ ràng, chiến lược gia của Argentina đang đặt nặng quyết tâm giành 3 điểm trước Mexico ở lượt trận thứ 2 để khẳng định tấm vé đi tiếp. Argentina hiện đứng cuối bảng và nếu tiếp tục để thua, đội bóng này sẽ đối diện với nguy cơ bị loại.
Nói về trận ra quân thất vọng trước Saudi Arabia, chiến lược gia sinh năm 1978 thể hiện sự bực bội với màn trình diễn của các cầu thủ:
"Thật khó để chấp nhận vì chỉ trong 5 phút, họ đã ghi 2 bàn vào lưới chúng tôi, sau những cú sút hiếm hoi về phía khung thành. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy, chúng tôi phải thắng 2 trận tiếp theo và không cần phải nói nhiều hơn. Hôm nay là một ngày buồn, nhưng hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục.
Bây giờ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy ngay lập tức và hướng đến các trận đấu tiếp theo. Chiến thắng - là mục tiêu không thể khác cho cuộc đối đầu với Mexico".
>>> Xem thêm: Tuyển Qatar xác nhận kỷ lục bị loại sớm tại World Cup