Đến dự sự kiện có lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các trường học và hơn 1.000 học sinh trong tỉnh đến xin chữ nhân dịp này.
Tại khu lưu niệm, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Bên cạnh đó, còn diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày các bài viết đạt giải hội thi “Văn hay – Chữ tốt” dành cho học sinh; hội thi cắm hoa dành cho cán bộ, công chức, viên chức; “Ngày hội Thư pháp” và các gian hàng ẩm thực tự phục vụ.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tục khai bút đầu xuân bắt đầu xuất hiện vào khoảng thế kỷ XIII, gắn liền với hình ảnh thày Chu Văn An - người thày của mọi thời đại.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lễ hội khai bút là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Trước tiên là cách để răn dạy cho con cháu đời sau tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học của các thế hệ đi trước. Đây còn là nét đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo, là sự tôn vinh đối với người thầy. Nét chữ là nết người, là kết tinh của trí tuệ nên khai bút cũng là khai tâm, mở ra cánh cửa tâm hồn đến với tri thức.
Chữ nghĩa còn là kết quả của sự rèn luyện kiên trì, tỉ mỉ mới có được thành công, nên chứa đựng hàm ý sâu sắc. Rèn luyện chữ viết cũng là để rèn cho các em học sinh những đức tính cần thiết của một công dân hiện đại vừa phải nhanh nhạy, hoạt bát nhưng cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ và suy nghĩ sâu sắc.
Bà Thanh mong rằng, với nét đẹp này của ngày Tết và lòng tự hào về quê hương, mỗi người hãy luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Cùng phấn đấu xây dựng con người Vĩnh Long yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.