| Hotline: 0983.970.780

Japfa trao 300 phần quà hỗ trợ học sinh đến trường

Thứ Sáu 06/09/2024 , 11:35 (GMT+7)

Ngày 5/9, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) trao tặng nhiều balo và tập vở cho các học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Ngày 5/9, tiếp nối hành trình 'Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường', Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) trao tặng nhiều balo và tập vở cho các học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Xuân Hồng (Bình Phước) nhận quà động viên từ Japfa Việt Nam. 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Xuân Hồng (Bình Phước) nhận quà động viên từ Japfa Việt Nam. 

Sự kiện được tổ chức tại 9 điểm trường thuộc tỉnh Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Sóc Trăng với sự tham gia của đại lý thức ăn chăn nuôi trong khu vực.

Tại Trường Tiểu học Liên Ngọc (Đồng Nai), nhà phân phối Mỵ Duy Tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên tôi đồng hành cùng Công ty Japfa trao tặng những món quà ý nghĩa và thiết thực cho học sinh khó khăn của địa phương. Chúng tôi mong rằng sự tiếp sức từ chương trình sẽ là động lực để các em phấn đấu học tập thật tốt trong năm học mới.

Ông Mỵ Duy Tỉnh trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Liên Ngọc (Đồng Nai) khi bước vào năm học mới. 

Ông Mỵ Duy Tỉnh trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Liên Ngọc (Đồng Nai) khi bước vào năm học mới. 

Một phần ngân sách thực hiện chương trình được huy động từ sự đóng góp của nhân viên tham gia giải chạy trực tuyến Run for Transformation nhân dịp kỉ niệm 28 năm thành lập công ty.

Japfa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 1996 với tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng đầu cung cấp các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc từ đạm động vật. Xác định phát triển bền vững là mục tiêu cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh, ông Clemens Tan, Tổng giám đốc Japfa Việt Nam cho biết, công ty tập trung phát triển sản phẩm từ nguyên liệu sạch, vận hành hệ thống trang trại an toàn nhằm bảo đảm sức khỏe vật nuôi và mang đến nguồn thực phẩm chất lượng cho con người. Bên cạnh đó, Japfa phối hợp chặt chẽ với các đối tác kinh doanh trong nhiều dự án cộng đồng.

Qua nhiều năm triển khai, hành trình 'Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường' đã trao tặng hàng nghìn phần quà cho học sinh trên cả nước. 

Qua nhiều năm triển khai, hành trình “Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường” đã trao tặng hàng nghìn phần quà cho học sinh trên cả nước. 

Trong những năm qua, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người nghèo và khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh... Song song đó, Japfa Việt Nam hướng tới đối tượng trẻ em bằng các chương trình cải thiện môi trường học tập và nâng cao sức khỏe thể chất thông qua dự án “Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường”.

Qua nhiều năm thực hiện, hành trình đã mang đến hàng nghìn phần quà cùng trang thiết bị học tập, hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng, xây dựng mới và cải tạo nhiều công trình trường học cho học sinh trên cả nước.

“Với mục tiêu hợp tác vì sự thịnh vượng chung, công ty cam kết tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi Japfa Việt Nam hoạt động, đồng thời mang đến nhiều giá trị cho đối tác, khách hàng và tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương”, ông Clemens Tan chia sẻ.

Xem thêm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hài hòa giữa kế thừa và đổi mới

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không để chồng chéo hay có khoảng trống.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất