| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch giết cả nhà cháu gái của người cậu

Thứ Ba 25/02/2014 , 15:47 (GMT+7)

Tức giận vì cháu gái chiếm phần đất do ông bà để lại, ông Tiếng giăng bẫy điện sát hại cả nhà cô này.

Do bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Tiếng

Tức giận vì cháu gái chiếm phần đất do ông bà để lại, ông Tiếng giăng bẫy điện sát hại cả nhà cô này.

Ngày 25/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giảm nhẹ hình phạt từ 10 năm xuống 8 năm tù đối với bị cáo Bùi Ngọc Tiếng (56 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, nhưng do đang bệnh nặng và bị hại cũng có lỗi nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bản án sơ thẩm xác định, ông Tiếng được cha mẹ để lại cho 1.600 m2 đất tại phường 3, thành phố Vĩnh Long. Sau đó, ông nhờ bà Tức (chị gái) đứng tên hộ nhưng bà này lại sang tên cho con gái là chị Mai. Năm 2011, ông Tiếng cho một người cháu họ đến cất nhà trên đất này để ở và được chị Mai đồng ý.

Hai tháng sau, ông Tiếng đề nghị chị Mai tách thửa phần đất cất nhà cho người cháu họ đứng tên nhưng chị này không đồng ý. Cho là bị cháu cướp đất, giữa hai bên thường xảy ra cự cãi. Ông Tiếng nảy sinh ý định giết chết cả gia đình người cháu.

Sáng 8/8/2013, ông Tiếng đi mua 20 m dây điện và chuẩn bị khúc gỗ, thanh sắt mang về phòng cất giấu. Đêm hôm sau, khi mọi người đi ngủ, ông ta lấy đoạn dây điện đã chuẩn bị sẵn, một đầu nối với ổ cắm, đầu kia bóc lõi nối vào phần tay cầm của cánh cửa buồng nơi con chị Mai ngủ.

Một đoạn dây điện khác được ông ta nối với thanh sắt kẹp vào khúc gỗ, đầu còn lại cắm vào ổ điện rồi bỏ vào trong mùng nơi vợ chồng cô cháu gái ngủ. Bị điện giật, chồng chị Mai bật dậy la lớn. Phòng bên cạnh, cậu con trai nghe tiếng la chạy đến mở cửa phòng định chạy qua cũng bị điện giật. Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Tại tòa, ông Tiếng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do quá uất ức vì người cháu đã lén lút đứng tên trên mảnh đất của mình lại còn lớn tiếng thách thức nên mới nảy sinh ý định sát hại. Vì đang bị bệnh nặng nên bị cáo cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm