| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc triển lãm 'Hà Nội- Một thời để nhớ'

Thứ Năm 10/10/2024 , 11:04 (GMT+7)

Hà Nội Sáng 10/10, UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm & Phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm nhiếp ảnh 'Hà Nội- Một thời để nhớ'.

Khai mạc triển lãm 'Hà Nội- Một thời để nhớ'.

Khai mạc triển lãm "Hà Nội- Một thời để nhớ".

Sáng 10/10, triển lãm được khai mạc với sự tham gia đông đảo khách tham quan cùng các vị khách quý. Triển lãm mang tên "Hà Nội- Một thời để nhớ" đem đến cho khán giả cùng chiêm ngưỡng sự thay đổi của Hà Nội kể từ đầu những năm 1990.

Ông Andy Soloman phát biểu khai mạc.

Ông Andy Soloman phát biểu khai mạc.

Ông Andy Soloman cho biết: "Những bức ảnh được chụp từ những năm 1992- 2012 vào thời kỳ đổi mới, tôi hy vọng chúng sẽ phản ánh được phần nào tâm hồn của thành phố này. Tôi yêu Hà Nội và con người nơi đây từ khi tôi đến đây vào năm 1992. Dù ở đâu, tôi cũng được chào đón với tâm lòng hiếu khách đáng kinh ngạc, và khi tôi nhìn lại những bức ảnh thời đó, tôi coi chúng là một bản ghi nhớ quan trọng của đời sống đô thị. Tôi hi vọng rằng người dân Hà Nội đến tham quan triển lãm sẽ thích thú với chúng, bởi tôi tin rằng chúng sẽ gợi lên những ký ức và cảm xúc mạnh mẽ".

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm 'Hà Nội- Một thời để nhớ'.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Hà Nội- Một thời để nhớ".

Bà Nguyễn Thu Vân, ngày Giải phóng Thủ đô bà 20 tuổi, cũng là khách tham quan tại triển lãm, chia sẻ: "Ngày Giải phóng thủ đô, là một người con của đất Việt, bà cũng tham gia vào ngày trọng đại đấy. Năm nào bà cũng ra bờ hồ để nhớ lại cảnh tiếp đón bộ đội trở về ngày giải phóng. Khi biết rằng có triển lãm về Hà Nội thân thương, bà phải đến để xem mặc dù đầu gối đau. Khi xem những bức ảnh, bà nhớ lại ngày Hà Nội giải phóng, cảm xúc nao nao mà lại tự hào".

Hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng, Andy Soloman và Lê Bích, những người có tình yêu sâu sắc với Hà Nội sẽ giới thiệu góc nhìn độc đáo về thành phố qua bộ sưu tập 86 bức ảnh đen trắng. Những bức ảnh này mang lại cho người xem một cái nhìn đầy hoài niệm và cảm xúc về cuộc sống trong thành phố và những bước chuyển mình của Hà Nội qua các thời kỳ.

Giống như những nốt nhạc trầm bổng, Hà Nội đã tạo nên một bản nhạc tuyệt vời, giờ chỉ còn vang vọng trong ảnh, phim và ký ức. Nhưng mỗi nốt nhạc, mỗi câu chuyện sẽ mãi được lưu giữ trong trái tim mỗi người.

Triển lãm sẽ mở của miễn phí tại biệt thự Pháp cổ tại 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, từ ngày 10/10 đến 31/10 năm 2024.

Xem thêm
Tản mạn về xóm cù lao

Khu “cù lao” thuộc phường 2, bao quanh bởi Rạch Miễu và Rạch Thị Nghè, nằm ở cuối đường, cách nay một thế kỷ là vùng bưng

Lan tỏa thông điệp 'chó là bạn, không phải thức ăn'

TP.HCM Không chỉ là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, InterPetFest 2025 còn mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi bảo vệ động vật với thông điệp ‘chó là bạn, không phải thức ăn’.

‘Nhà gia tiên’ thu hút giới trẻ nhờ ẩn số Phương Mỹ Chi

‘Nhà gia tiên’ sau ba ngày công chiếu đã lọt vào danh sách những bộ phim có doanh thu trăm tỷ, với vai nữ chính do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện.

Bình luận mới nhất