| Hotline: 0983.970.780

"Mẹ mìn" rao bán bé trai 21 tháng tuổi xuyên đêm

Thứ Sáu 25/10/2013 , 08:35 (GMT+7)

Một ngày đêm lang thang ở thành phố Đông Hà, Ngọc vẫn không tìm được ai có nhu cầu mua trẻ em...

Một ngày đêm lang thang ở thành phố Đông Hà, Ngọc vẫn không tìm được ai có nhu cầu mua trẻ em nên đành nói dối do gia cảnh khó khăn, thường xuyên bị chồng ngược đãi muốn cho con để cháu đỡ khổ.

Khoảng 17h ngày 8/10, chị Huỳnh Thị Hiền (22 tuổi) hớt hải chạy đến Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng báo tin: Con trai chị là cháu Nguyễn Công Vũ, 21 tháng tuổi, gửi tại nhóm trẻ gia đình đã bị Phan Thị Ngọc (Hồng, 43 tuổi) bắt cóc.

Theo lời khai của bà Thúy, người phụ trách nhóm trẻ, khoảng 13h15' ngày 8/10, cháu Vũ được bà Hồng đưa về với lý do "mẹ cháu nhờ đến đón sớm để đi về quê".


Nghi can Ngọc

Trao đổi với các trinh sát, chị Hiền cho biết là nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh ở Bệnh viện Đà Nẵng. Khoảng tháng 7, chị gặp và quen với một người phụ nữ tên là Ngọc, kiếm sống trong bệnh viện bằng nghề làm thuê việc vặt cho người nhà bệnh nhân.

Qua câu chuyện, chị Hiền được bà Ngọc tâm sự rất nhiều về gia cảnh khó khăn, vất vả, chồng hay say xỉn. Không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, bà Ngọc bỏ nhà ở Quảng Nam ra Đà Nẵng kiếm sống và chọn Bệnh viện Đà Nẵng để làm thuê. Nghe chuyện, chị Hiền động lòng thông cảm nên giới thiệu về ở chung trong khu nhà trọ.

Trước khi bắt cóc cháu Vũ, Ngọc đã trộm cắp vài vật dụng lặt vặt của người nhà bệnh nhân nên bị bảo vệ bệnh viện cấm lui tới. Thấy bà Ngọc rảnh rỗi không làm gì, chị Hiền đưa đến gặp bà Thúy dặn dò là khi nào chị bận quá sẽ thay đón cháu Vũ về. Từ đó, bà Ngọc một đôi lần đến đón Vũ. Chiều 8/10 sau khi biết bà Ngọc tự ý đến đón Vũ ở nhà trẻ, chị Hiền đã không thể liên lạc được với bà này.

Xác minh nhân thân của người đàn bà có tên là Ngọc tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam, các trinh sát biết tên thật của bà ta là Phan Thị Ngọc, thường gọi là Hồng. Bắt cóc cháu Vũ xong, bà Ngọc không trở về quê và cũng không liên lạc với bất cứ người thân nào.

Hơn 2 ngày trôi qua, trinh sát cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng truy tìm gắt gao trên diện rộng nhưng tung tích của người đàn bà có nước da sạm đen với khuôn mặt khắc khổ, cùng đứa trẻ 21 tháng tuổi vẫn bặt vô âm tín.

Đến chiều tối 11/10, trinh sát nhận được thông tin bà Ngọc đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ nằm trên địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, gần khu vực ngã ba Huế. Công an có mặt và bắt giữ bà ta tại một phòng trọ nhếch nhác.


Bé Vũ được trở về vòng tay mẹ

Ngọc khai do không có tiền chi tiêu nên nảy ra ý định bắt cóc cháu bé mang đi bán. Ngọc đến nhà trẻ nói dối với bà Thúy là xin đón cháu Vũ về sớm để về quê với mẹ. Ngọc thuê xe ôm từ đường Hải Phòng ra bến xe Đà Nẵng, rồi từ đó đón xe đưa cháu Vũ ra TP Đông Hà (Quảng Trị) tìm người mua.

Một ngày đêm lang thang ở thành phố Đông Hà, Ngọc không tìm được ai có nhu cầu mua trẻ em nên nói dối do gia cảnh khó khăn, thường xuyên bị chồng ngược đãi, cho con đi làm con nuôi để cháu đỡ khổ.

Nghe chuyện, chị Trần Thị Lợi trao đổi với chồng về việc xin cháu bé về làm con nuôi vì cưới nhau đã 7 năm mà chưa có con. Vợ chồng chị Lợi sốt sắng chạy đến bộ phận tư pháp của phường để hỏi về thủ tục xin nhận con nuôi. Chị Lợi cho bà Ngọc một triệu đồng, sau đó bà ta xin thêm 100.000 đồng nói là để đi xe.

Ngay trong đêm 11/10, Phòng PC45 Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Trị đã tìm được địa chỉ nơi cháu Vũ trú ngụ, đưa cháu về với mẹ.

Chiều 12/10, có mặt tại Đà Nẵng trong buổi trao trả đứa trẻ về với mẹ, vợ chồng chị Lợi cũng nước mắt ngắn dài. Họ mừng vui cho chị Hiền nhưng lại buồn cho gia cảnh của họ, hai ngày trước nhà luôn rộn tiếng trẻ thơ nay lại im lìm.

(Theo Công an nhân dân)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm