| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Đau thương bao trùm đất biển

Chủ Nhật 30/06/2019 , 14:30 (GMT+7)

Ngày 30/6, trao đổi với NNVN, phía Chi cục Thủy sản Nghệ An xác nhận công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá của anh Hồ Bá Lâm nhìn chung chưa có tiến triển.

Không khí ảm đạm bao trùm khắp đất biển Tiến Thủy

Qua 2 ngày đơn vị chức năng mới tìm thấy 1 thi thể, 9 người còn lại vẫn đang mất tích...

Trước đó, trưa 28/6, tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam, tàu Pacific 01 đang trong hành trình từ Bình Thuận di chuyển về Cẩm Phả (Quảng Ninh) thì bất ngờ đâm sầm vào tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS của anh Hồ Bá Lâm (SN 1981, trú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Trên tàu cá lúc này có tổng cộng 19 thuyền viên, nhiều người trong số họ là anh em, họ hàng thân thích.

Cú va chạm quá mạnh khiến tàu cá của anh Lâm bị lật sấp, tất cả đều bị sóng nước cuốn trôi. Hiện trường ở ngoài khơi xa, sự việc lại diễn ra quá bất ngờ nên công tác ứng phó gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù tàu Pacific 01 đã gấp rút triển khai phương án cứu nạn nhưng chỉ trục vớt thành công 9 thuyền viên, 10 nạn nhân còn lại mất tích.

Người thân của các thuyền viên đau đớn tột cùng.

Trước tình hình trên, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã cử tàu SAR 911, tàu Hải quân 636 tiếp cận khu vực bị nạn. Đồng thời phát tín hiệu với tàu cá của ngư dân các vùng Sơn Hải, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa... đánh bắt gần tọa độ cùng tham gia công tác. Ghi nhận đến trưa ngày 30/6, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể 1 ngư dân.

Tin dữ ập về khiến đất biển Tiến Thủy dậy sóng, một không khí hoang mang bao trùm tất thảy, ai nấy đều thảng thốt đến tột độ. Khi hay tin chồng mình (ông Đinh Trọng Dũng) và con trai (cháu Đinh Trọng Hậu) gặp nạn, bà Bùi Thị Liên ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu bận. Phải đến khi cơ quan chức năng xác nhận, 2 cha con bình an vô sự bà Liên mới tĩnh tâm được phần nào.

Ai nấy đều hoang mang trước biến cố quá lớn.

Khác bà Liên, với chị Thái Thị Lý (thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy) cho biết, đây có lẽ là thời khắc đớn đau nhất cuộc đời mình. Được biết, trong số 9 ngư dân đang mất tích có cả chồng và con trai của chị là anh Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Phong (17 tuổi).

2 anh chị có với nhau 3 mặt con, trong đó Phong là con trai đầu. Năm 2016 anh Hòa vay mượn ngân hàng 200 triệu đồng để chung vốn đóng tàu theo Nghị định 67. Tưởng chừng khi đầu tư thuyền to may lớn, vững vàng vươn ra khơi xa sẽ mang lại cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn. Nào ngờ sóng dữ không chịu buông tha...

Không đành lòng bỏ mặc những người thân đang mất tích ngoài biển để quay về bờ, 9 ngư dân may mắn được cứu vớt thành công đã xin ở lại cùng đoàn để tìm kiếm những người đang bị mất tích.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất