| Hotline: 0983.970.780

Phong tỏa một số khu Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Thứ Tư 30/06/2021 , 08:11 (GMT+7)

Tối 29/6, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phát đi thông báo khẩn tạm phong tỏa một số khu vực tại cơ sở 1 ở quận Bình Thạnh để phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân khai báo y tế trước khi vào bên trong bệnh viện. Ảnh: K.D.

Bệnh nhân khai báo y tế trước khi vào bên trong bệnh viện. Ảnh: K.D.

Quyết định này được Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM Diệp Bảo Tuấn ký nhằm tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo đó, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM sẽ tiến hành phong tỏa một số khu vực tại cơ sở 1 số 3 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh gồm: toàn bộ khu B; tầng 2 - Khu E: Khoa Xạ trị phụ khoa;  tầng 3 - Khu C: Khoa Ngoại đầu cổ, tai mũi họng và Khoa Ngoại tuyến giáp

Bệnh viện Ung Bướu đề nghị các khoa thông báo, phổ biến rộng rãi đến các nhân viên y tế biết và nghiêm túc thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn thông tin, trước đó, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (Số 12 D400, Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) phát hiện bệnh nhân F0, đã chuyển qua Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị. Do đó, ngày 23/6, bệnh viện tiến hành tầm soát toàn bộ nhân viên ở cả cơ sở 1 và cơ sở 2, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh viện lấy mẫu tầm soát 500 bệnh nhân ung thư nội trú, thân nhân bằng hình thức mẫu gộp (gộp 5), ghi nhận 6 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 29/6.

"Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu đơn 27 người trong 6 mẫu gộp gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định, dự kiến sẽ có kết quả vào sáng mai", bác sĩ Tuấn cho hay.

Theo bác sĩ Tuấn, những người này trước khi lấy mẫu xét nghiệm không có bất kỳ triệu chứng Covid-19 nào, không sốt, không ho, không đau họng, không mất khứu giác. "Do đặc thù các bệnh nhân tại bệnh viện là bệnh nhân ung thư là nhóm đối tượng có hệ miễn dịch yếu trước sự tấn công của nCoV, bệnh viện luôn cảnh giác, tăng cường phòng dịch để tránh lây nhiễm", bác sĩ Tuấn nói.

Theo bác sĩ Tuấn, chiều 29/6, bệnh viện đã tạm thời phong toả toàn bộ khu B, tầng hai khu E, tầng ba khu C để chống dịch. Bệnh viện đang phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để đưa ra các phương án xử lý phù hợp.

"Đợi kết quả xét nghiệm mẫu đơn, xác định ca mắc Covid-19, bệnh viện sẽ tiến hành truy vết F1, F2 và tính toán các phương án xử lý tiếp", bác sĩ Tuấn nói.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã nhanh chóng đưa lực lượng y tế xuống cùng phối hợp với bệnh viện đưa ra các phương án xử lý phù hợp nhất.

Theo bác sĩ Tuấn, trước đó tất cả các bệnh nhân và người nhà này đều đã được test nhanh và cho kết quả âm tính.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện điều trị, test nhanh âm tính, không triệu chứng Covid-19, không yếu tố dịch tễ. Do bệnh nhân có vấn đề về nội thần kinh, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Gia định điều trị. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để làm thủ tục chuyển viện, ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 ngày 29/6. Bệnh nhân này đã được chuyển xuống khu cách ly của bệnh viện, sáng 30/6 chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19.

Hiện số bệnh nhận nội trú tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 1 khoảng 250 bệnh nhân, thay vì 1.000 bệnh nhân như trước đây.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quảng Trị, miền đất thiêng nở đóa hoa hòa bình

Chiến tranh đã lùi xa, non sông thu về một mối nhưng còn biết bao người con đất Việt đã nằm xuống. Tất cả đã hóa thân thành bản anh hùng ca bất tử.

Bình luận mới nhất