| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Rau màu bị nhấn chìm, gia súc 'bơi' trong biển nước

Thứ Năm 12/10/2017 , 06:05 (GMT+7)

Tình trạng mưa lớn trên thượng nguồn đổ về, kết hợp với việc hồ Cửa Đạt tiến hành xả lũ đã dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh, ước tính thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đến thời điểm này không hề nhỏ.

Qua ghi nhận thực tế, huyện Yên Định là một trong những địa phương bị tác động nặng nề nhất. Thống kê bước đầu cho thấy, mưa liên tục với lưu lượng lớn trong những ngày qua đã “nhấn chìm” trên 137 ha lúa, hơn 2.500 ha ngô, 1.453 ha rau màu, trên 1.012 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Đáng nói hơn, có gần 100/875 trang trại, gia trại tổng hợp trên địa bàn bị ngập sâu, số lượng gia súc, gia cầm “bơi” trong biển nước ước tính lên đến hàng ngàn con.

Trại giam số 5 tại Nông trường Thống Nhất có 2 hệ thống chuồng trại với quy mô khoảng 4.000 con lợn, hiện toàn bộ diện tích đều bị ngập sâu. Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên ngành đã tích cực triển khai ứng phó nhưng gần như lực bất tòng tâm.

18-09-46_1
Trại giam số 5 đang bị chia cắt hoàn toàn, quá trình vận chuyển 4.000 con lợn ra ngoài chưa thể làm được

Theo phản ánh của người dân, mức độ mưa bão lần này có quy mô tương đương, thậm chí lớn hơn trận lũ lịch sử năm 1996. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Mai Văn Công, trú tại xã Yên Bái cho biết: “Mọi thứ chuyển biến quá nhanh khiến chúng tôi chẳng biết đường nào mà lần. Mưa xối xả từ ngày 9/10, đến tối hôm sau (10/10) thì ngập trắng băng hết cả, nhiều điểm nước dâng đến 50 cm.

Toàn bộ 1ha ao nuôi cá đã mất trắng, lúc này gia đình đang tập trung kêu gọi người thân, bạn bè gia cố hệ thống chuồng trại, đồng thời dùng máy bơm tích cực hút nước ra ngoài để cứu đàn lợn gồm 25 nái và 200 thịt. Với tình hình này mọi phương án đối phó chỉ mang tính chất cầm cự tạm thời, nếu vẫn cứ mưa thì nguy cơ mất trắng là khó tránh khỏi”.

Lúc này, hàng chục hộ dân tham gia mô hình trang trại tại xã Định Công cũng đang sống trong tình trạng bất an tột độ. Tính ra 30 ha ao nuôi cùng 2.600 con ngan, hơn 10.000 con vịt, 3.000 con gà, hơn 500 con lợn hiện “chấp chới” trong mưa bão.

Tại xã Vạn Xuân, nước vẫn tiếp tục dâng cao, hàng chục ha hoa màu, cây cối bị ngập chìm. Khoảng 300 hộ dân tại thôn Quạn, Hang Cáu, Khằm, Nhồng và 2 xóm Cây Dừa, Vũng Càu bị nước lũ chia cắt. Tại xã Xuân Cẩm có 5 thôn với gần 400 hộ dân bị cô lập trong nước, cầu treo làng Mạ (thôn Thanh Xuân) bị đứt giây neo, các mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại xã đang cử người tiếp cận với các khu vực bị ngập lụt để triển khai phương án di dân đến nơi an toàn.

18-09-46_3
Gia đình anh Mai Văn Công, trú xã Yên Bái, huyện Yên Định đang rất lo lắng cho số phận của đàn lợn

Tại xã Yên Nhân, hoàn lưu của cơn bão số 2 đã cuốn trôi “con tràn” duy nhất nằm trên con đường độc đạo dẫn vào bản Mỵ và bản Khong khiến 383 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu rơi vào tình cảnh cô lập hoàn toàn.

Còn tại huyện Vĩnh Lộc, theo Phòng NN- PTNT huyện, đã có 1.913,6/2.186,4 ha diện tích gieo trồng bị thiệt hại, trong đó cây ngô là 1.580,6 ha; đậu tương 30 ha; ớt 118 ha; rau màu khác trên 300 ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại 497,2 ha...

Tại huyện Thường Xuân sạt lở diễn ra rất nghiêm trọng, đất đá từ trên núi đổ xuống đã làm sập nhiều nhà dân khiến 3 người tử vong, gồm 2 trường hợp tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân (anh Vi Văn Chiến, SN 1989 và người con 2 tuổi) và 1 tại xã Bát Mọt (chị Lê Thị Hà, SN 1974). Ngoài ra, trên địa bàn cũng ghi nhận 2 trường hợp mất liên lạc.

 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm