CLB Nam Định (áo trắng) không thể tạo bất ngờ trước Sanfrecce Hiroshima. Ảnh:Lâm Anh.
Sau khi thua 0-3 trước CLB Sanfrecce Hiroshima ở trận lượt đi trên sân nhà Thiên Trường cách đây một tuần, CLB Nam Định hầu như không còn cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về trên sân khách vào tối 19/2.
Dù HLV Vũ Hồng Việt vẫn cho rằng CLB Nam Định hy vọng có kết quả tốt ở trận lượt về nhưng với những diễn biến ở lượt đi, Nam Định bị đánh giá thấp hơn hẳn đội bóng Nhật Bản.
Thực tế, trận đấu lượt về diễn ra như dự đoán khi Sanfrecce Hiroshima hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Đội bóng Nhật Bản sớm dẫn 1-0 ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Sho Sasaki.
Sau bàn thắng này, đội chủ nhà tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy vậy, phải sang hiệp 2, Sanfrecce Hiroshima mới ghi thêm bàn thắng bởi Sota Nakamura (phút 54, 90+1), Shuto Nakano (phút 64). Chung cuộc, đội bóng Nhật Bản thắng đậm với tổng tỷ số lên đến 7-0 sau hai lượt trận đi và về, giành quyền vào tứ kết AFC Champions League 2.
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch V.League - CLB Nam Định chính thức bị loại khỏi sân chơi châu Á mùa này. Đây là kết quả không gây bất ngờ do trình độ của các đội bóng tại châu Á, đặc biệt ở Tây Á, Đông Á vượt trội hơn hẳn các đội bóng Việt Nam. Ở sân chơi này, kể cả khi có thêm Nguyễn Xuân Son thì Nam Định cũng khó tạo địa chấn trước Sanfrecce Hiroshima.