Những ngày này tại cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau lại nhộn nhịp nhờ những chuyến tàu đánh bắt đầu năm cập bến. Có tàu trúng đậm nhưng cũng có tàu vừa đủ chi phí.
Nhộn nhịp chuyến biển đầu năm tại cửa biển Sông Đốc
Những ngày này, cửa biển Sông Đốc lại nhộn nhịp nhờ những chuyến tàu đánh bắt cập bến. Các tàu cập Cảng đa phần là những chuyến đánh bắt xuyên tết của ngư dân Cà Mau và các tỉnh lân cận. Có tàu trúng đậm nhưng cũng có phương tiện chỉ vừa đủ chi phí.
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH VÀNG - Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau “Năm nay mấy chuyến trước thất còn chuyến ăn tết biển vừa rồi thì trúng được cũng đỡ. Bà con cũng phấn khởi vui mừng hơn những tháng trước.”
Ông TRẦN VĂN LINH -Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau “Năm nay tết biển khắm khá hơn mấy chuyến chưa có tết. Có chiếc dư phí và cũng có chiếc đủ phí thấy cũng tạm ổn.”
Dẫu có nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn nhưng hầu hết ngư dân đều lạc quan, vì với họ đây là “nghề bà cậu”. Theo ngư dân, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên sản lượng đánh bắt chuyến tết giảm đáng kể so với mọi năm, riêng nghề khai thác mực thì lợi nhuận khá hơn.
Chị TRƯƠNG DIỄM KIỀU - Thương lái Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
“Tôi thấy chuyến đầu năm này thì dân biển được bội thu nhưng vẫn không đồng đều vì có những chiếc trúng và có những chiếc cũng thất.”
Sông Đốc là cửa biển lớn nhất của tỉnh Cà Mau với hơn 1.100 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó hơn 700 phương tiện đánh bắt xa bờ. Khai thác chuyến biển đầu năm được xem là truyền thống của ngư dân. Dù có những vui buồn nhưng ngư dân nơi đây vẫn lạc quan và nhiều kỳ vọng thắng lợi trong năm mới.