| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'đảo chính' hi hữu ở Venezuela: [Bài III] Tự chui đầu vào rọ

Thứ Sáu 11/09/2020 , 06:10 (GMT+7)

Sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng nhằm loại bỏ Maduro khỏi quyền lực, Guaido rõ ràng đã cạn kiệt ý tưởng.

Nhóm lính đánh thuê bị Venezuela bắt hôm 4/5. Ảnh: Guardian.

Nhóm lính đánh thuê bị Venezuela bắt hôm 4/5. Ảnh: Guardian.

Do đó, các đồng minh của ông thành lập một ủy ban bí mật vào tháng 8/2019 để khám phá những cách thức mới và chọn Juan Jose Rendon, một nhà tư vấn chính trị cánh hữu và là nhà phê bình Maduro, từng bị đẩy ra khỏi Venezuela vào năm 2013, làm lãnh đạo ủy ban.

Goudreau có màn chào hàng trước Rendon và ủy ban bí mật trong một căn hộ ở Miami vào tháng 9/2019. Ông ta đặt tên cho kế hoạch của mình là “Giải pháp" (Resolution), về cơ bản là một phiên bản nâng cao của kế hoạch Alcala với 800 người thay vì 300.

Tuy nhiên, mấu chốt ở đây là giá cả, thay vì tính hàng tỷ USD, Goudreau chỉ yêu cầu 213 triệu USD từ thu nhập từ dầu trong tương lai của Venezuela, cùng với khoản thu 1,5 triệu USD tiền mặt.

Chuẩn bị

Goudreau đến Bogota vào mùa xuân năm 2019 để gặp Alcala, theo AP. Alcala giúp kết nối Goudreau với một nhóm các chiến binh Venezuela lưu vong ở Nam Florida, những người đang phác thảo hậu quả an ninh của cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch.

Vào mùa hè năm 2019, Goudreau bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền cho một hoạt động chiến đấu kéo dài 30 ngày và yêu cầu 300 binh sĩ, chi phí ước tính là 5,2 triệu USD.

Vào ngày 13/1/2020, Silvercorp nhận được một khoản vay vào phút cuối từ một nguồn không được tiết lộ, theo một hồ sơ thế chấp. Ba ngày sau, Goudreau cùng hai cựu binh Mũ nồi xanh của Mỹ - Airan Berry, 41 tuổi và Luke Denman, 34 tuổi - lên máy bay riêng ở Miami và bay đến Colombia.

Goudreau quay trở lại Florida để kiếm thêm tiền, bỏ lại Berry và Denman để huấn luyện những chiến binh. Ông ta mua một chiếc thuyền sợi thủy tinh dài 42 foot từ một nhà đầu tư mạo hiểm với giá 90.000 USD không rõ nguồn gốc và đặt tên nó là Silverpoint.

Goudreau xuất hiện ở Jamaica vào khoảng đầu tháng 3, theo một người bạn. Cựu đặc nhiệm lại tiếp tục gọi điện, cố gắng lôi kéo thêm nhiều cựu quân nhân với lời hứa tiền công lên tới 6 con số.

Vào cuối tháng 3, Silverpoint bị vỡ ngoài khơi đảo Curacao, cách bờ biển Venezuela khoảng 40km, theo AP. Cùng ngày hôm đó, Alcala đầu hàng Cục Thực thi Ma túy Hoa Kỳ. Goudreau quay lại Florida và xin tiền người của Guaido nhưng không thành công.

Thất bại được báo trước

Ngày 1/5, hãng tin AP đã đưa tin về những nỗ lực của Goudreau và Alcala. Bài báo trình bày chi tiết phần lớn kế hoạch ban đầu, cách Goudreau tham gia và tại sao không có hoạt động nào được triển khai mặc dù đã được đào tạo và lập kế hoạch hàng tháng trời.

Có thể Goudreau đã xem bài báo của AP và quyết định hành động, vì sứ mệnh lật đổ Maduro - được mệnh danh là “Chiến dịch Gideon” - đã bắt đầu cùng ngày hôm đó.

Khoảng 60 người, không phải 300 người so với kế hoạch ban đầu và còn quá ít so với 800 người mà Goudreau từng nói có thể có trên thực địa, lên đường từ Colombia đến Venezuela trên hai chiếc thuyền đánh cá nhỏ được trang bị súng, đạn dược và radio hai chiều. Trong số thủy thủ đoàn có cả Berry và Denman.

Đó là một chuyến đi khó khăn về mọi mặt. Fernando Cutz, trước đây là Giám đốc khu vực Nam Mỹ tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump, tuyên bố: “Đó là một hành động còn không xứng đáng gọi là nghiệp dư”.

Tuy nhiên, người đáng chú ý nhất lại không có mặt. Thay vào đó, Goudreau ở một địa điểm khác và… quay video để thông báo với thế giới rằng chiến dịch đang được tiến hành.

“Một cuộc đột kích đổ bộ táo bạo đã được thực hiện từ biên giới Colombia vào sâu trung tâm của Caracas”, Goudreau nói trong video, đứng bên cạnh một cựu đại úy quân đội Venezuela. "Các đơn vị của chúng tôi đã được kích hoạt ở phía nam, phía tây và phía đông của Venezuela."

Video do Factores de Poder, một kênh YouTube có trụ sở tại Miami, đưa ra và Goudreau sẽ tiếp tục được phỏng vấn bởi hãng này khi cuộc đột kích diễn ra.

Không cần phải nói, hành động ngớ ngẩn thông báo về một nỗ lực đảo chính trước khi nó thực sự bắt đầu khiến cuộc đổ bộ mất đi yếu tố bất ngờ.

Bài báo của AP, video của Goudreau, Twitter và khả năng Maduro đã biết trước về chiến dịch khiến 60 người đàn ông không khác gì chui vào rọ.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela, Jorge Rodriguez, nói với các phóng viên con thuyền đầu tiên đã đến một thị trấn gần Caracas vào ngày 1/5. Ông lưu ý rằng chiếc thuyền thứ hai đến sau chiếc thứ nhất, nhưng nó đã phải đối mặt với một cuộc đọ súng kéo dài 45 phút với trực thăng quân sự Venezuela, tay súng bắn tỉa và thậm chí cả những ngư dân giận dữ.

Những người sống sót cố gắng chạy trốn đến một hòn đảo gần đó của Hà Lan, nhưng thay vào đó, con thuyền chỉ thả các thành viên ở các khu vực khác nhau dọc theo bờ biển, nơi chính quyền Venezuela cuối cùng đã bắt giữ họ.

Cuối cùng, ít nhất 8 thành viên thiệt mạng và 13 người bị đưa vào trại giam ở Venezuela, bao gồm cả 2 cựu lính Mũ nồi xanh người Mỹ; một số người chỉ trích Maduro cho rằng lực lượng của ông ta đã hành quyết một số tù nhân.

Nhưng thực sự chiến dịch đã thất bại trước khi nó bắt đầu. (Hết)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm