| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường ghi siêu phẩm sút xa, HAGL đánh bại Hà Nội

Chủ Nhật 18/04/2021 , 19:05 (GMT+7)

Sau 3 năm chỉ biết hòa và thua đội bóng Thủ đô, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thắng 1-0 chiều 18/4 ở vòng 10 V-League, và tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng.

*Ghi bàn: Xuân Trường 34'.

Xuân Trường sút xa thành bàn, bất chấp nỗ lực áp sát của Quang Hải. Ảnh: Zing.

Xuân Trường sút xa thành bàn, bất chấp nỗ lực áp sát của Quang Hải. Ảnh: Zing.

Lần gần nhất HAGL thắng Hà Nội là vào năm 2017. Kể từ đó, đội bóng phố Núi thua nhiều hơn hòa đối thủ đến từ Thủ đô, tới mức mà cựu HLV Hà Nội - Chu Đình Nghiêm - phải nửa đùa nửa thật nói rằng, đá với HAGL mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Tuy nhiên, HAGL giờ không còn là đội yếu bóng vía như những lần gặp nhau trước. Họ đang trong mạch thắng 5 trận, chễm chệ trên ngôi đầu bảng, và hơn Hà Nội tới 9 điểm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, quân bầu Đức vào trận với tư thế cửa trên. Họ thể hiện điều ấy bằng thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành Bùi Tấn Trường liên tục bị đặt trong thế báo động. Phút 17, bóng chạm xà ngang khung thành đội khách, sau quả phạt góc của Hồng Duy.

Phải đến giữa hiệp một, Hà Nội mới xốc được đội hình. Nhờ dàn cầu thủ chơi ăn ý nhiều năm, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc bắt đầu gây được sóng gió từ những miếng đánh vỗ mặt. Phút 27, Geovane sút tung lưới Huỳnh Tuấn Linh, nhưng trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ cắt còi trước đó vì pha phạm lỗi của một cầu thủ đội khách. Bốn phút sau, cơ hội ngon ăn đến với Văn Quyết. Đường chuyền dài vượt tuyến loại bỏ hoàn toàn hàng thủ HAGL, nhưng Văn Quyết lại vô-lê ra cạnh lưới trong thế không bị kèm.

Không thể đưa trận đấu đi đúng ý, Kiatisuk dùng bài thay người quen thuộc. Công Phượng thế chỗ Đại Dương ở phút 31. Đúng 3 phút sau, điều chỉnh ấy mang lại hiệu quả. Công Phượng chạy chỗ ở trung lộ, trước mặt Xuân Trường, khiến hậu vệ Hà Nội chậm trễ áp sát tiền vệ áo số 6. Từ khoảng cách chừng 25 mét, Xuân Trường sút xa, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỷ số.

Siêu phẩm của Xuân Trường khiến người hâm mộ kỳ vọng về một thế trận đôi công hấp dẫn trong một tiếng thi đấu còn lại, nhất là khi mới vòng trước, đội chủ sân Pleiku tạo ra cơn mưa 7 bàn thắng với Nam Định. Tuy nhiên, điều ấy chỉ đúng tới khoảng 20 phút đầu hiệp hai. Cả HAGL lẫn Hà Nội đều không ngần ngại lao lên phía trước, và liên tiếp buộc hai thủ môn phải làm việc. 

HAGL là đội chủ động hơn, với đấu pháp phòng ngự phản công. Tốc độ của Văn Toàn và Công Phượng khiến hàng thủ áo vàng nhiều phen loạng choạng, nhưng bộ đôi này lại thiếu chính xác ở các tình huống cuối. Phía bên kia, Hà Nội không thể đá bóng nhỏ như ý muốn. Hai ngòi nổ quan trọng nhất, là Quang Hải và Văn Quyết bị theo sát. Đội khách buộc phải tìm giải pháp, từ sút xa (Moses) hay lật cánh đánh đầu (Geovane) nhưng bất thành.

Trong nỗ lực kiếm điểm rời Pleiku, HLV Hoàng Văn Phúc rút Văn Quyết khỏi sân và thay bởi Bruno. Nhưng khi Kiatisuk chủ động chơi co cụm, khi rút cả Xuân Trường khỏi sân, đội chủ nhà giữ được chiến thắng và tái lập khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Viettel.

Xuân Trường khóc trên ghế dự bị, khi trận đấu trôi vào phút bù giờ cuối. Niềm vui của anh cùng đồng đội cũng là nỗi buồn dành cho phía bên kia. Hà Nội chưa thể thoát khỏi khủng hoảng, chỉ thắng một trong 5 vòng gần nhất, và có nguy cơ không kịp chen chân vào tốp 6 khi giai đoạn một chỉ còn 3 vòng.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm