| Hotline: 0983.970.780

Lại có tai nạn ở tòa nhà Keangnam

Thứ Hai 25/10/2010 , 09:21 (GMT+7)

Người phụ nữ đi ngang qua tòa nhà Kaengnam thì bất ngờ bị một thanh sắt rơi trúng khiến chị vỡ vụn xương trụ vai phải.

Chị Lưu Thị Lan đang điều trị ở Bệnh viện 198

Chiều muộn ngày 20/10/2010, một phụ nữ đang tham gia lưu thông trên đường Phạm Hùng, hướng từ Big C đi về trường Đại học Thương mại, đến đúng toà nhà Keangnam đang xây dựng thì bị vật cứng rơi xuống, phải đi cấp cứu ở bệnh viện 198. Như vậy, sau nhiều sự cố gây chết người thì hiện tượng này tiếp tục làm nhiều người tham gia giao thông qua khu vực này lo ngại.

Vỡ vụn xương trụ tay phải

Người phụ nữ bị tai nạn là chị Lưu Thị Lan, SN 1968, làm việc ở khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sáng ngày 21/10, chị Lan trông còn rất mệt vì vừa phẫu thuật tay xong. Chị đã cố gắng kể lại câu chuyện chị bị gặp tai nạn bằng giọng đứt quãng. “Xong việc ở trường, tôi đi xe máy về nhà ở Khu tập thể Nhà hát Ca múa Nhạc TW trên đường Phạm Hùng. Đang đi dưới lòng đường, đến toà nhà Keangnam đang xây dựng, đúng chỗ cầu thang ngoài trời của toà nhà thì có một vật rơi xuống, trúng vào tay phải. Tôi vẫn ngồi trên xe máy,chỗ bị đau chảy máu tôi dùng tay trái của mình để giữ chặt tay phải. Lúc đó khoảng 16h30.

Vài phút sau, có một công nhân đi từ công trình của toà nhà Keangnam ra hỏi tôi. Tôi kể, không biết có vật gì rơi vào tay cô, đau quá. Người này đi ra đằng sau chỗ tôi đứng một đoạn, hình như phát hiện ra điều gì đó, đưa tôi vào trong và bảo mọi người trong toà nhà là “cô này bị thanh sắt của toà nhà rơi vào tay”.

Sau đó có anh Ngô Quốc Công - đại diện cho đơn vị thi công toà nhà Keangnam đưa tôi vào bệnh viện. Khi tôi ở trong chỗ mấy người công nhân, có nghe họ nói rằng, vài hôm trước cũng xảy ra chuyện, một thanh sắt rơi từ toà nhà đang thi công xuống, làm vỡ kính ô tô đang đi trên đường. Anh Công giải thích: “Thanh sắt đó đang di chuyển, nó văng ra chứ không phải là thanh sắt đã được thi công vào toà nhà rơi xuống".

Anh Phạm Kim Cương, chồng chị Lan cho biết: "Anh Công đưa vợ tôi vào viện, nộp 3, 5 triệu đồng làm thủ tục nhập viện và tiền làm các xét nghiệm khác. Chụp phim, bác sỹ cho biết: Xương trụ tay phải bị vỡ làm nhiều mảnh, không thể nắn hoặc bó bột để liền được, bắt buộc phải phẫu thuật để sắp xếp lại các mảnh vỡ và chốt lại. Biết vợ tôi phải phẫu thuật sáng nay (21/10) nhưng đến giờ, anh Công cũng không gọi điện, vào thăm. Gia đình tôi phải đóng tạm 2 triệu đồng để phục vụ cho ca phẫu thuật".

Đơn vị thi công ngại cung cấp thông tin?

PV đã liên lạc với anh Công để tìm hiểu sự việc, anh Công hẹn gặp nhưng sau đó lại trả lời là sang gặp chủ đầu tư. Sáng 21/10, chúng tôi có mặt tại toà nhà điều hành của chủ đầu tư Keangnam, lúc này Chủ tịch Hội đồng quản trị dự án đi vắng. Trao đổi với PV là 2 cán bộ phòng hành chính người Việt Nam và người Hàn Quốc, cho biết: Phía chủ đầu tư chưa nhận được báo cáo của phía thi công về vấn đề này. Khi PV đề cập, người bị nạn không phải là công nhân đang trực tiếp làm việc ở toà nhà mà là người đi đường thì 2 vị đại diện rất sửng sốt; hẹn PV sẽ liên lạc, trả lời sau.

11h15' sáng cùng ngày, PV vào tận nhà điều hành thi công công trình trong toà nhà Keangnam tìm gặp anh Công nhưng anh này đang bận họp. PV để lại thông tin trao đổi. Nhưng đến chiều qua (22/10) vẫn chưa nhận được thông tin từ phía đơn vi thi công cũng chủ đầu tư toà nhà Keangnam. PV đã liên lạc với công an huyện Từ Liêm và được Phó trưởng công an huyện cho biết: Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh thông tin để làm rõ.

(Theo ĐS&PL)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm