| Hotline: 0983.970.780

Lo thương hiệu gà đồi Yên Thế

Thứ Sáu 22/02/2013 , 09:54 (GMT+7)

Trong khi dư luận tại Bắc Giang còn đang bức xúc trước việc thương hiệu gà đồi Yên Thế nghi bị siêu thị Big C “nhái” thì bản thân những người tâm huyết tại địa phương này đang lo ngay ngáy khi nghiệp nuôi gà của họ nguy cơ đổ vỡ chỉ vì cái… thương hiệu.

Trong khi dư luận tại Bắc Giang còn đang bức xúc trước việc thương hiệu gà đồi Yên Thế nghi bị siêu thị Big C “nhái” thì bản thân những người tâm huyết tại địa phương này đang lo ngay ngáy khi nghiệp nuôi gà của họ nguy cơ đổ vỡ chỉ vì cái… thương hiệu.

"BÁN LÚA NON"

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi dạo một vòng quanh các huyện nuôi gà đồi chủ lực của Bắc Giang là Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa… nhận thấy không khí phấn khởi của người dân. Nhìn chung, người chăn nuôi tại Bắc Giang năm nay ăn một cái Tết vui vẻ, ấm cúng nhờ gà được giá. Hiện, gà lai mía tại đây đang có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, gà J-Dabaco 80.000 - 90.000 đồng/kg, J Hải Phòng 70.000 - 80.000 đồng/kg, gà chíp Tàu 80.000 đồng/kg... Với giá bán này, mỗi đàn gà 1.000 con, trừ hết chi phí người chăn nuôi có lãi từ 50 - 80 triệu đồng tùy từng loại.

Đi đến đâu, người nuôi gà tại Bắc Giang cũng đều bày tỏ lời cảm ơn chân thành các cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh kịp thời vấn nạn buôn gà lậu trong năm 2012, gà Trung Quốc tràn vào tỉnh giảm rõ rệt, tuy chưa triệt để nhưng như vậy với bà con là vô cùng đáng quý. Nhờ hạn chế được gà lậu, cộng nguồn cung sụt giảm do dân bỏ chuồng khá nhiều, gà giữ được giá suốt từ cuối năm ngoái đến nay. Song, trong câu chuyện vui đầu năm mới về con gà, những người chăn nuôi dày dặn kinh nghiệm tại vùng đất Yên Thế không khỏi bồn chồn lo lắng cho tương lai của mình.

Tâm sự với chúng tôi, anh An Ngọc Mai ở thôn Dầm, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế cho biết, đúng thời điểm giá gà đang lên cộng lời động viên gợi ý của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đưa Bắc Giang trở thành địa phương cung cấp gà cho Thủ đô, giá gà Yên Thế và các huyện lân cận tăng đột biến. Cánh lái buôn, thợ thịt trước và sau Tết “quần nát" tỉnh Bắc Giang thu mua gà phục vụ người tiêu dùng. Đang trong thời điểm đắt hàng, mặc dù gà chưa đủ ngày tuổi dân vẫn “bán lúa non” cho lái buôn do lợi nhuận hấp dẫn quá, mặt khác cũng không thể cưỡng lại được đội quân buôn gà “nhanh nhạy, bẻm mép”.


Gà đồi Yên Thế đang bị “bán lúa non”

“Chú bảo, gà chưa đầy 3 tháng tuổi, thịt vẫn còn nhão nhoét, nhạt toẹt, lông ống trên lưng vẫn đầy máu đến bản thân chúng tôi là người nuôi gà còn không ăn được huống hồ người dân Thủ đô khẩu vị khó tính. Nhưng khổ nỗi, từ chối hết thợ gà này lại có thợ gà khác đến gạ mua nên nhiều khi tiếp nhiều khách quá người dân tặc lưỡi bán đi cho khỏi phiền. Tôi nói ví von là thế, nhưng nói thật lợi nhuận lóa mắt như vậy người chăn nuôi bán ngay chứ chẳng mấy ai nghĩ được sâu xa. Vậy là trước chưa có thương hiệu thì còn nhộm nhoạm không sao, nay có thương hiệu gà đồi Yên Thế rồi, người tiêu dùng ăn gà non tuổi thấy chất lượng chán quá rồi quay lưng, lúc đó người nuôi gà Bắc Giang tự giết mình chứ chẳng phải ai!”, anh Mai lo xa.

Thực tế, người chăn nuôi gà đồi đủ 3,5 - 4 tháng ở Bắc Giang không nhiều mà phần lớn “bán lúa non” dịp trước Tết khi gà mới 90 ngày tuổi. Khi chúng tôi đến thăm, gia đình anh Phạm Văn Xuyên ở thôn Chấn Sơn, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên đang vào mới 1.000 con gà. Anh Xuyên chia sẻ, năm nay gà được giá, dân vào nhiều nên anh phải đăng ký mấy tuần mới được 1.000 con. Hiện, anh Xuyên còn 1.000 gà lai mía được gần 3 tháng tuổi, cân nặng trung bình 1,6 - 1,8 kg đang đắn đo không biết nên bán hay nuôi thêm. “Với giá 60.000 đồng/kg như hiện tại tôi đã có lãi dăm chục triệu, nhưng để lại không biết giá cả ra sao? Tính nước chắc ăn, lái buôn đến hỏi mua có lẽ tôi cũng bán đi để tập trung chăm sóc cho đàn gà mới”, anh Xuyên thú thật.

BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Qua lời tâm sự của anh An Ngọc Mai, một người có thâm niên nuôi gà hơn 10 năm qua, chúng tôi mới giật mình đi tìm hiểu và phát hiện gà đồi Yên Thế hiện mới chỉ có cái vỏ thương hiệu mà chưa xây dựng được nền tảng, gốc rễ bền vững. Theo khảo sát của chúng tôi, giống gà được nuôi chủ lực tại Bắc Giang chiếm tới 90% hiện nay là gà lai mía, nguồn giống đa phần do các lò ấp gà thủ công không có giấy phép cũng chẳng ai quản lý cung cấp. Do hoạt động tự phát nên thống kê chính xác lò ấp gà thủ công tại Bắc Giang không phải chuyện đơn giản, nhưng theo chia sẻ của những người trong nghề thì con số cũng phải lên tới vài trăm.


Những người nuôi gà tâm huyết tại Bắc Giang lo lắng vì thương hiệu gà đồi Yên Thế

Chúng tôi gặp anh Diêm Đăng Cương ở thôn Trong, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, một chủ lò ấp gà nay đã giải nghệ và được anh cho biết, sản phẩm gà lai mía là kết quả của việc lai tạo giữa trống mía với mái Lương Phượng (cũng có khi là F1 mía - Lương Phượng với mái Lương Phượng). Theo anh Cương, do nhu cầu của thị trường nên tại Bắc Giang hình thành nên những nhóm hộ chuyên nuôi gà bố mẹ để bán trứng cho các chủ lò ấp thủ công. Làm nghề ấp gà hơn chục năm qua, chứng kiến và trải qua không biết bao lần “lên voi xuống chó”, anh Cương quyết định dỡ lò, bỏ nghề.

Trao đổi với chúng tôi, những người nuôi gà tại Bắc Giang tâm sự rất vui khi tỉnh xây dựng được thương hiệu gà đồi Yên Thế, song nếu chỉ chú tâm đến cái “vỏ” trong khi "rượu trong bình" nhạt toẹt thì chỉ làm khổ người chăn nuôi. Vì vậy, họ đề xuất địa phương cần chọn một giống gà có chất lượng thịt phù hợp với xu thế để làm thương hiệu. Bên cạnh đó, phải ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với gà đồi Yên Thế, có cơ chế giám sát, kiểm tra hẳn hoi. Nếu cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến thương hiệu phải có chế tài xử lý. Và một điều quan trọng là ngăn chặn không để gà lậu Trung Quốc tràn vào tàn phá người chăn nuôi nước nhà.

Trước việc một số người đang hả hê vui mừng bởi thương hiệu gà đồi Yên Thế đang được tung hô “trên mây”, anh Cương cảnh báo cái vòng luẩn quẩn của câu chuyện “con gà - quả trứng” có thể đẩy người nuôi gà tại Bắc Giang một lần nữa tới bờ vực phá sản.

Anh Cương nhớ, khoảng năm 2003, thương hiệu gà đồi Yên Thế khi đó mới được quảng bá cũng tạo nên cơn sốt tương tự như hiện nay. Vì giá gà thịt cao nên người chăn nuôi đua nhau vào đàn ồ ạt. Từ đó, kéo theo các lò ấp thủ công hoạt động hết công suất cung cấp con giống. Nhưng muốn có gà thì phải có trứng, các hộ dân lại thi nhau xây chuồng nuôi gà bố mẹ bán trứng cho lò ấp.

Đến khi nhu cầu tăng cao mà nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ, lập tức nảy sinh tiêu cực. Người nuôi gà bố mẹ ép gà đẻ non nên chất lượng trứng không đảm bảo; người ấp gà nhắm mắt lấy trứng không rõ nguồn gốc khiến chất lượng con giống lôm nhôm. Người chăn nuôi gà “bán lúa non” nên chất lượng thịt kém, người tiêu dùng quay lưng sau một vài lần ăn. Khi đến đúng cao điểm gà thương phẩm được xuất chuồng, hiện tương dư thừa cục bộ xảy ra. Từ đó, kéo giá gà từ trên trời xuống đáy bùn, dân nuôi gà lỗ mấy lứa không chịu được bỏ chuồng kéo theo các chủ lò ấp không bán được gà giống nên giá trứng rẻ như cho. Cuối cùng, khi không chịu lỗ được thêm các chủ lò ấp tạm thời đóng cửa và những hộ nuôi gà đẻ bán tháo gà bố mẹ.

“Khoảng 4 - 5 tháng sau do cả người nuôi gà bố mẹ, chủ lò ấp và người nuôi gà thương phẩm bỏ chuồng nhiều nên nguồn cung lại hiếm và gà lậu Trung Quốc có cơ hội tràn vào. Lúc này, giá gà lại lên và vòng luẩn quẩn quả trứng - con gà bắt đầu một chu kỳ mới theo lối mòn cũ. Chính vì vậy, nhờ ấp gà nhiều lúc tôi cất mấy bao tải tiền trong nhà, song có thời điểm phải ăn trứng gà lộn thay cơm. Nói chung, theo nghề hơn chục năm trời tôi trải qua cảm xúc vui buồn không biết bao nhiêu lần. Theo tôi, nếu cứ duy trì giống gà nhộm nhoạm và cách nuôi mạnh ai nấy làm như hiện nay thương hiệu gà đối Yên Thế sẽ chẳng ra hình thù, bản sắc nào cả, giống hệt cái anh “đẽo cày giữa đường” trong chuyện ngụ ngôn vậy”, anh Cương đắng đót.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm