| Hotline: 0983.970.780

Một đại lý ký gửi cà phê vỡ nợ 7,5 tỷ đồng, 47 hộ dân nguy cơ mất trắng?

Thứ Sáu 27/05/2016 , 14:33 (GMT+7)

Theo lời kể của ông Nguyễn Công Nam (trú thôn 4), nhà ông ký gửi cà phê cho bà Niềm từ năm 2014, cộng tất cả là hơn 11 tấn cà phê nhân. Trong hơn 2 năm đó, gia đình chỉ mới ứng 70 triệu đồng, số còn lại tính theo thời giá hiện tại thì bà Niềm còn nợ ông Nam 400 triệu. Sau khi giao giấy nhận nợ, vợ chồng bà Niềm cắt 5m ngang đất vườn, định giá là 200 triệu đồng gán nợ...

Chiều 11/5 vừa qua, vợ chồng bà Đoàn Thị Niềm- chủ cơ sở thu mua, nhận ký gửi nông sản ở thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai (Gia Lai) lên cơ quan chức năng tuyên bố vỡ nợ, khiến hàng chục hộ dân ở địa phương này như ngồi trên đống lửa...

Theo lời kể của ông Nguyễn Công Nam (trú thôn 4), nhà ông ký gửi cà phê cho bà Niềm từ năm 2014, cộng tất cả là hơn 11 tấn cà phê nhân.

Trong hơn 2 năm đó, gia đình chỉ mới ứng 70 triệu đồng, số còn lại tính theo thời giá hiện tại thì bà Niềm còn nợ ông Nam 400 triệu. Sau khi giao giấy nhận nợ, vợ chồng bà Niềm cắt 5m ngang đất vườn, định giá là 200 triệu đồng gán nợ, yêu cầu ông Nam nhận.

“Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì có chuyện 5m ngang đất vườn có giá đến 200 triệu đồng. Biết mình dính bẫy khi lỡ ký nhận miếng đất cùng mấy đồ vật linh tinh, tôi đã đến trình báo với chính quyền là không nhận số đồ trên. Khi nào cơ quan chức năng giải quyết, gia đình sẽ bàn giao lại”, ông Nam nói.

Cùng chung cảnh ngộ, ban đầu cho rằng của đổ đi cố hốt lại, bà Nguyễn Thị Vân (thôn 4, xã Ia Krai) được gia đình bà Niềm gán cho cái dây băng chuyền cà phê, quạt và xe kéo để trừ nợ.

15-19-56_nh-ci-qut-d-gi-set-duoc-dinh-gi-5-trieu-dong
Cái quạt đã gỉ sét được định giá 5 triệu đồng

“Là chỗ hàng xóm, khi bà Niềm hỏi mượn cà phê, tôi đã cho vay 5,7 tấn. Khi biết tin bà này tuyên bố vỡ nợ, tôi đến đòi thì được giao mớ đồ cũ rích trên, họ tự định giá lên đến 110 triệu đồng”, bà Vân bức xúc.

Còn theo ông Trần Xuân Bốn, chuyện bà Niềm tuyên bố vỡ nợ rất vô lý, đó là lừa gạt, lợi dụng sự tín nhiệm của người dân để trục lợi. Bởi trước khi tuyên bố vỡ nợ 2 ngày, bà Niềm còn tổ chức thu mua, nhận ký gửi cà phê của rất nhiều người.

“Chúng tôi cũng đã tìm được các hóa đơn, phiếu cân do chồng bà Niềm là ông Tưởng Công Kỳ bán cà phê cho 1 công ty vào ngày 9/5/2016, được hơn 4,6 tỷ đồng, đó là chưa kể tiền bán điều. Vậy số tiền đó đã đi đâu?”, người này chất vấn.

Làm việc với chúng tôi, ông Lý Minh Hoàng- Phó chủ tịch UBND xã Ia Krái cho biết, vợ chồng ông bà Đoàn Thị Niềm và Tưởng Công Kỳ xác nhận có nợ của 47 hộ dân hơn 200 tấn cà phê nhân, quy ra tiền mặt khoảng 7,5 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Trong số này, hộ ít thì ký gửi vào cơ sở bà Niềm vài tạ, vài tấn, nhiều nhất lên đến 48 tấn cà phê nhân.

Hiện tại, gia đình bà Niềm nói rằng đã thanh toán được cho người dân 4,8 tỷ đồng song sự thật thì chưa có ai được nhận tiền mặt mà chỉ là giao đất vườn, một số tài sản gỉ sét được hét với giá trên trời.

15-19-56_nh-mot-gio-dich-bn-c-phe-duoc-46-ty-truoc-ngy-b-niem-tuyen-bo-vo-no-2-ngy
Một giao dịch bán cà phê được 4,6 tỷ trước ngày bà Niềm tuyên bố vỡ nợ 2 ngày

Về việc này, một luật sư ở Gia Lai nói, trên thực tế vẫn có trường hợp chủ cơ sở nhận ký gửi, vay mượn cà phê, sau đó kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán là có thật. Tuy nhiên, nhiều chủ ký gửi đã tính toán từ trước, thậm chí sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tài sản vay mượn hay ký gửi của người dân mà các cơ quan tư pháp không xử lý hình sự được.

Để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng phải vào cuộc, chứng minh được chủ cơ sở đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tài sản trên hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả.

Đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc để đưa sự thật ra ánh sáng!

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm