| Hotline: 0983.970.780

Nhọc nhằn cho ngôi đầu

Thứ Sáu 18/11/2011 , 09:49 (GMT+7)

Gặp bất lợi lớn từ đầu trận, nhưng với đẳng cấp hơn hẳn U23 Việt Nam vẫn đánh bại Lào 3-1 để đứng đầu bảng A.

U 23 VN (trái) thắng nhọc nhằn
Gặp bất lợi lớn từ đầu trận, nhưng với đẳng cấp hơn hẳn U23 Việt Nam vẫn đánh bại Lào 3-1 để đứng đầu bảng A.

HLV Falko Goetz khen ngợi tinh thần của các học trò dù rơi vào thế hiểm nghèo, nhưng rõ ràng ông còn nhiều âu lo khi trận bán kết đã cận kề.

U23 Việt Nam đã khởi đầu quá tồi, khi để thủng lưới khi tiếng còi khai cuộc được 4 phút và mất Long Giang ở phút 15. Chúng ta đã bế tắc ở hiệp 1 và nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Thắng, U23 Việt Nam mới có được chiến thắng 3-1 nhọc nhằn để giành ngôi đầu bảng với 13 điểm/5 trận, hơn Myanamar về hiệu số.

Nhưng ngoài âu lo về lối chơi chưa thuyết phục, chúng ta chắc chắn sẽ mất trung vệ quan trọng Long Giang ở cuộc đấu ở bán kết, trong khi cả Huỳnh Phú lẫn Anh Quang đều chưa mang lại sự yên tâm. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam vẫn để lại những điểm sáng nhất định khi các cầu thủ biết cách vượt qua sức ép, đặc biệt là khả năng bùng nổ từ các cá nhân như Văn Quyết hay Đình Tùng.

Trái với dự đoán, HLV Goetz vẫn đưa ra đội hình mạnh nhất để tiếp đón đối thủ yếu Lào và chỉ để mỗi thủ quân Thành Lương ngồi trên ghế dự bị. Long Giang xuất hiện từ đầu bên cạnh Anh Quang ở vị trí trung vệ, cặp tiền vệ ở giữa sân là Trọng Hoàng và Văn Bình, Hoàng Thiên cùng Văn Quyết ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Đình Tùng - Văn Thắng. Với đội hình này, các chàng trai áo đỏ giành thế chủ động tuyệt đối ở giữa sân.

Nhưng do tâm lý chủ quan, U23 Việt Nam bất ngờ để lộ những sơ hở bên phần sân nhà. Khi hàng tiền vệ dâng quá cao, các cầu thủ Lào dễ dàng thoải mái phối hợp ở trung vệ và Keoviengpheth băng xuống khá trống trải sút tung lưới Bửu Ngọc. Trong tình huống này, cặp trung vệ của Việt Nam gần như bất động. Sau bàn thua, đoàn quân HLV Goetz đẩy cao đội hình tấn công và có những cơ hội, nhưng Hoàng Thiên, Văn Thắng lại bỏ lỡ một cách vô duyên.

Khi tâm lý quá căng cứng, Long Giang đã trở thành tội đồ với pha phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Lamnao Singto trong tình huống cầu thủ Lào băng xuống đối mặt Bửu Ngọc, và nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi thiếu người, nhưng U23 Việt Nam vẫn phải nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng thực sự chúng ta không gặp may khi Văn Thắng đưa bóng tìm đúng xà ngang ở phút 22. Hiệp 1 kết thúc với sự bế tắc hoàn toàn của U23 Việt Nam, dù chúng ta vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn ở giữa sân.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Falko Goetz buộc phải tung Thành Lương vào sân nhằm xoay chuyển thế cuộc. Thế trận thuộc về U23 Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn để lộ những sơ hở chết người và nếu Bửu Ngọc không xuất sắc trong tình huống đối mặt Lamnao, chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai. Chơi không ấn tượng nhưng U23 Việt Nam bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 65, khi Văn Quyết sút bóng thủ thành Lào đẩy bóng ra và Đình Tùng có mặt kịp thời đệm lòng vào lưới, giúp thầy trò HLV Goetz giải tỏa áp lực.

Đang đà hưng phấn, U23 Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 4 phút sau đó khi Đình Tùng chuyền bóng như đặt để Văn Quyết dứt điểm khá dễ dàng. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với U23 Việt Nam khi Lamnao nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 75. U23 Việt Nam chủ trương chơi chậm rãi để bảo toàn tỷ số và chúng ta còn ghi thêm được bàn thắng ở phút 90 nhờ công Văn Thắng, sau đường căng ngang như đặt của Văn Quyết. Giành chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trong thế thiếu người, rõ ràng U23 Việt Nam còn phải cải thiện khá nhiều điều nếu muốn vượt qua bán kết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm